
Cụ ông chê cụ bà "thiếu tham vọng" nên muốn quyết định ly hôn.
Một cụ ông 93 tuổi ở tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc) vừa gây chú ý khi nhất quyết đệ đơn ly hôn cụ bà 85 tuổi, người vợ đã chung sống với ông từ năm 2009. Lý do thì rất... tuổi đôi mươi: vợ thiếu tham vọng và không còn cùng chí hướng.
"Ly hôn đầu bạc" - một xu hướng mới đang dần hình thành?
Theo Sohu, câu chuyện tưởng như trong phim tình cảm hài nhưng lại diễn ra giữa đời thường, do Tòa án nhân dân huyện Giang Lăng, thành phố Kinh Châu xác nhận. Theo hồ sơ, ông Cai (93 tuổi) đã chủ động cùng các con đến tòa nộp đơn xin ly hôn với bà Yao (85 tuổi). Lý do đưa ra khiến ai nấy đều phải giật mình: không hợp tính, thiếu trách nhiệm, thiếu tham vọng sống và đã ly thân ba năm.
Được biết, ông Cai và bà Yao kết hôn khi ông 77 tuổi, ở cái tuổi người khác chọn an nhiên, tận hưởng tuổi già. Họ sống với nhau được hơn mười năm, cho đến ba năm gần đây cả hai dần tách nhau ra.
Chính quyền địa phương không khoanh tay đứng nhìn. Tòa cử thẩm phán Li Ji cùng đại diện khu dân cư và trưởng làng đến tận nhà hai cụ để hòa giải. Họ phát hiện cặp đôi cao niên không còn giao tiếp, gặp nhau chỉ im lặng hoặc cãi vã ỏm tỏi. Tình trạng hôn nhân được đánh giá là "tan vỡ không thể hàn gắn"?!
Ban đầu bà Yao không đồng ý ly hôn vì… ngại. Bà sợ bị người làng dị nghị, rằng bị chồng bỏ ở tuổi xế chiều là "mất mặt". Tuy nhiên, thẩm phán Li Ji đã tận tình khuyên nhủ: "Tự do kết hôn và ly hôn là quyền cơ bản, không phân biệt tuổi tác".
Cuối cùng, đôi bên đồng thuận ra đi trong êm đẹp, không tranh chấp tài sản hay phân chia quyền nuôi con. Ông Cai thậm chí còn chủ động gửi bà Yao 10.000 nhân dân tệ (khoảng 36 triệu đồng) gọi là "bồi thường tinh thần".

Số vụ ly hôn ở tuổi xế chiều ngày càng có xu hướng tăng trong xã hội Trung Quốc.
Theo lời vị thẩm phán, hôn nhân người già không còn xoay quanh "sự nghiệp" hay "phát triển kinh tế hộ gia đình", mà chú trọng vào tình bạn, sự chăm sóc, đồng hành. Thế nhưng, tình cảm ở tuổi xế chiều cũng mong manh chẳng kém... mối tình học trò. Chỉ cần hơi khác chí hướng hoặc không cùng đam mê cũng tan vỡ như thường.
Câu chuyện của ông Cai và bà Yao không phải cá biệt. Số vụ "ly hôn đầu bạc" tại Trung Quốc đang có xu hướng tăng, nhất là ở các cặp tái hôn. Điều này cho thấy: tình yêu tuổi già không thiếu lãng mạn, chỉ thiếu sức đề kháng với va chạm đời thường, từ con cái, tài sản đến… sự thiếu tham vọng.
Các chuyên gia xã hội học khuyên con cháu nên bớt can thiệp vào chuyện tình cảm của cha mẹ, thay vào đó hãy lắng nghe nhiều hơn, bởi ở tuổi 80-90, người ta vẫn có thể cần "tự do yêu - tự do chia tay", không kém gì lớp trẻ Gen Z.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận