Potok, một nhạc sĩ 28 tuổi có hơn 30.000 lượt theo dõi trên Instagram đã thừa nhận “đó chỉ là một trò đùa” khi thông báo với 243 hành khách khác trên chuyến bay rằng anh ta bị mắc virus corona và vừa quay clip để đăng lên instagram nhằm câu lượt xem.

Thanh niên này cố tình “chơi trội”, muốn nói một điều gì khác lạ thay vì hơi hướng khủng bố đã “cũ mèm” kiểu như: “Này, trên người tôi đang gắn một quả bom hay tôi đang mang vũ khí”, nên anh đã nghĩ ra trò đùa có một không hai này, anh chia sẻ với hãng City News.
Potok Philippe, tên thật là James Potok đã nói với những hành khách trên chuyến bay: “Xin mọi người chú ý! Tôi vừa trở về từ tỉnh Hồ Nam, tâm điểm của dịch virus corona. Hiện tại, tôi cảm thấy không được khỏe. Cảm ơn đã lắng nghe!"

Nhưng thực ra, trọng điểm của virus thực sự nằm ở Vũ Hán chứ không phải Hồ Nam, tỉnh cách Vũ Hán hơn năm giờ lái xe về phía Nam.
Ngôi sao instagram này khẳng định anh không nhận thức được mức độ bùng phát mạnh mẽ của dịch mặc dù nó được đưa tin dày đặc trên các mặt báo trong những tuần qua. Anh chàng ngây thơ nói trong sự hối hận muộn màng: “Tôi rất, rất xin lỗi vì sự thiếu hiểu biết của mình và không hiểu rằng đó là một dịch bệnh nguy hiểm”. Anh cũng cảm thất bất ngờ “khi mọi người nghe thấy từ đó thì dường như đồng nghĩa với việc đang đối mặt với một mối đe dọa”.

Thanh niên yêu màu hồng...nhưng vẫn thích sự giả dối (Nguồn: ABC 14 News)
Những nhà chức trách cho biết, các nhân viên y tế đã kiểm tra Potok tại sân bay Pearson ở Toronto và xác nhận anh ta không có dấu hiệu của virus này.
Tuy nhiên, chàng thanh niên “nghịch dại” này sẽ phải xuất hiện tại Tòa án Công lý Ontario vào ngày 9 tháng 3 sắp tới để trả giá cho trò đùa tai quái của mình.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận