Hai anh em đợi cửa đón bố đi làm về siêu dễ thương
Bố đi làm về trễ được 2 con mở cửa vui mừng, đòi thơm rồi mới chịu đi ngủ khiến người xem vô cùng thích thú
Bố đi làm về trễ được 2 con mở cửa vui mừng, đòi thơm rồi mới chịu đi ngủ khiến người xem vô cùng thích thú
Ai có con rồi mới thấu cảnh bị nó "ăn hiếp" mà hổng có làm gì được.
Đã bao lâu rồi bạn không về nhà, ôm cha mình và nói rằng "Bố ơi, con yêu bố!"
Một gia đình tưởng chừng như rất vui vẻ, tràn ngập tiếng cười đùa... Nhưng đằng sau đó chứa đựng biết bao nhiêu drama.
Người thì dãi nắng dầm mưa kiếm từng đồng nuôi con, người thì vì "thương con" nên cạp cả của công, trong khi người khác thì mặc kệ hiểm nguy chạy thẳng xe máy vô cao tốc...
Chợ quê hôm nay đông quá ha mẹ, để con mua ít quà mà ba thích ăn...
25/3 tại Chiết Giang, Trung Quốc. Hai cha con đang băng qua trên làn đường dành cho người đi bộ. Bất ngờ, chiếc xe hơi lao lên trước với tốc độ cao suýt đâm vào cậu bé.
Ba cha con ngụy trang thành đám cỏ, bao rác để ra khỏi nhà khi nước Anh đang có lệnh phong tỏa vì dịch Covid-19.
Bạn có biết siêu năng lực nào mà các ông bố đều sợ?
Những ai đã và đang làm cha sẽ thấu hiểu niềm hạnh phúc này ngọt ngào đến nhường nào.
Hãy chọn một khung cảnh trong hình để khám phá xem phẩm chất tốt nhất của bạn là gì?
Một con khỉ cái xông vào cửa hàng rượu ở Ranchi, Ấn Độ, xé nắp chai vodka rồi uống trước khi lăn ra ngủ li bì trên các thùng bia.
Dự thảo quy chế tuyển sinh lớp 10 đang được lấy ý kiến, trong đó nếu tổ chức thi tuyển thì chỉ còn hai môn toán và ngữ văn. Tiếng Anh đứng trước nguy cơ rời “combo” quen thuộc, khiến phụ huynh, học sinh và giáo viên tranh luận khá sôi nổi.
Một thẩm phán ở Anh bị xử lý kỷ luật sau 3 lần chạy quá tốc độ trong lúc di chuyển đến hoặc rời tòa. Ông thừa nhận vi phạm và cho biết sẽ dùng phương tiện công cộng nhiều hơn.
Chấp nhận lội nước đục ngầu, cuốc bộ chuyển tuyến rồi đi nhờ xe bán tải giữa đợt lụt kỷ lục tại Bangkok, siêu mẫu Hà Anh đã kịp có mặt trên ghế giám khảo chung kết 'Mister International 2026' trước khi vướng vào một vụ ồn ào 'dở khóc dở cười'.
Vui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
X