Tiền vệ 21 tuổi Javier Ajenjo Hyjek được gọi là 'kẻ tội đồ của năm', sau khi anh có pha đốt lưới nhà khó tin với cú sút từ giữa sân - Nguồn: Canal + Sport
Phút 68, trận đấu giữa Sląsk Wrocław và Stal Mielec trên sân Stadion MOSiR ngày 4-9 ở Giải vô địch Ba Lan, khi tỉ số đang là 1-0 nghiêng về Stal Mielec, tiền vệ Javier Ajenjo Hyjek (Śląsk Wrocław) có pha xử lý khó đỡ khiến đội nhà bị thủng lưới thêm một lần nữa.
Khi đó Javier Ajenjo Hyjek có bóng ở giữa sân, anh đã không thèm quan sát mà chuyền mạnh về cho thủ môn Michał Szromnik (Śląsk Wrocław). Khổ nỗi lúc này thủ môn Michał Szromnik đã ra khỏi vòng cấm để tham gia tấn công. Khi thấy đường chuyền của đồng đội, Michał Szromnik đã cố gắng dùng chân chặn bóng nhưng... hụt, kết quả là bóng đi luôn vào lưới.
Đây là một trong những pha đốt lưới nhà thuộc loại kỳ lạ nhất và xa nhất trong lịch sử. Trong bàn thua này, cả thủ môn Szromnik và Ajenjo Hyjek đều có lỗi. Một người chuyền bóng không quan sát, còn một người thì "bỏ nhà đi hoang".
Chưa kể thủ môn Szromnik đã quá vụng về khi khống chế bóng hụt, trong một tình huống chẳng mấy khó khăn! Tuy nhiên Javier Ajenjo Hyjek lại là người "gánh hết tội trạng", khi anh được điền tên vào danh sách "đốt đền" ở giải.
Báo Transfery của Ba Lan bình luận: "Một vụ tự sát kỳ lạ từ giữa sân, Ajenjo Hyjek là kẻ tội đồ. Anh ấy đã làm điều đó một cách đáng ngạc nhiên".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận