
Cầu thủ Đoàn Văn Hậu từng nhắn "hello em" để làm quen Doãn Hải My.
Xưa nay, giới quần đùi áo số và giới giải trí vốn như hai đường tròn đồng tâm trong mắt bàn dân thiên hạ. Một bên là sức mạnh cơ bắp trên sân cỏ, một bên là nhan sắc lộng lẫy dưới ánh đèn màu.
Chuyện cầu thủ và mỹ nhân showbiz bén duyên chẳng khác nào một kịch bản "Beck - Vic" phiên bản Việt, luôn đủ sức khiến dư luận bàn tán, truyền thông tốn giấy mực, còn các "thánh soi" thì làm việc hết công suất.
Nhưng nhìn vào thực tế, khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, không phải cặp đôi nào cũng giữ được chiếc cúp hạnh phúc trong tay.
Sức hút của cầu thủ yêu mỹ nhân
Phải công nhận rằng, sức hút của một chàng tiền đạo hào hoa hay một hậu vệ thép kết hợp với một nàng hoa hậu, diễn viên hay người mẫu luôn là một "combo" truyền thông hoàn hảo.
Nhìn vào cặp đôi Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My, khán giả thấy rõ công thức cặp trai tài - gái sắc. Một tin nhắn "hello em" kinh điển của Văn Hậu khi ấy đã mở ra một chương mới cho sự nghiệp... làm vợ cầu thủ của nàng tiểu thư Hà thành.
Hay như Công Vinh - Thủy Tiên, dù trải qua hơn một thập kỷ với bao giông bão, họ vẫn là biểu tượng cho sự bền bỉ của mối quan hệ "sân cỏ - showbiz".

Công Vinh - Thủy Tiên được mệnh danh là "Beck - Vic" phiên bản Việt.
Tuy nhiên, sự kết hợp này không chỉ đơn thuần là tiếng sét ái tình. Ở góc độ sâu sắc hơn, đây là sự cộng hưởng của hai tệp khán giả khổng lồ. Cầu thủ có thêm sự lộng lẫy của giới giải trí, còn mỹ nhân có thêm sự phong trần, mạnh mẽ của thể thao.
Nhưng cũng chính từ đây, áp lực từ dư luận trở thành "trọng tài" khắt khe nhất. Mỗi hành động, mỗi tấm ảnh nghỉ dưỡng hay thậm chí là một lùm xùm nhỏ cũng bị soi xét dưới nhiều góc độ.
Có những người chọn cách im lặng để bảo vệ tổ ấm như Doãn Hải My, nhưng cũng có những người phải gồng mình chống chọi với mác "dựa hơi" như Hòa Minzy thuở mới yêu Công Phượng.
"VAR" đời thực
Nếu sân cỏ có công nghệ VAR để phân định đúng sai, thì cuộc sống hôn nhân của cầu thủ và mỹ nhân showbiz lại bị soi xét bởi cái nhìn của thực tế khắc nghiệt, đó là sự đào hoa và những chuyến đi thi đấu xa nhà biền biệt.
Trường hợp của Phan Thanh Bình và Thảo Trang là một bài học đắt giá về việc kết hôn sớm. 21 tuổi và 23 tuổi, khi cái tôi còn quá lớn và sự thấu hiểu còn quá mỏng, cuộc hôn nhân 10 năm dù có nhà cao cửa rộng, có con xinh vợ đẹp vẫn kết thúc trong sự ngỡ ngàng.
Thảo Trang ra đi tay trắng, nhường quyền nuôi con cho Phan Thanh Bình, và kèm nhận định rất thẳng rằng: "Cầu thủ ai cũng đào hoa...".

Hôn nhân của cầu thủ Phan Thanh Bình và diễn viên Thảo Trang từng tốn nhiều giấy mực của báo giới.
Mác đào hoa vốn là "đặc sản" của các chân sút nổi tiếng. Với danh tiếng và tiền bạc, họ trở thành mục tiêu của không ít bóng hồng.
Câu chuyện MC Thu Hà từng tố một cầu thủ "gạ tình" rồi mất hút sau khi không đạt được mục đích là một minh chứng về mảng tối phía sau hào quang sân cỏ.
Không phải ai cũng đủ bản lĩnh để "tu tâm dưỡng tính" như Mạc Hồng Quân sau những sóng gió tình trường với Ly Kute để xây dựng tổ ấm bình yên bên người mẫu Kỳ Hân.
Trong cuộc chơi này, nếu mỹ nhân không đủ tỉnh táo, họ rất dễ bị rơi vào thế "việt vị" - tức là đứng sai vị trí trong trái tim của đối phương và trong cả định hướng cuộc đời mình.
Ai là người giữ cúp hạnh phúc?
Khách quan mà nói, việc cầu thủ yêu mỹ nhân hoàn toàn không có lỗi, lỗi nằm ở cách người trong cuộc vận hành "đội hình" gia đình.
Một điểm chung dễ nhận thấy ở các cặp đôi viên mãn là sự hy sinh của một phía. Doãn Hải My tạm gác hào quang để làm "mẹ bỉm", Thủy Tiên nay lùi về ăn chay trường, Kỳ Hân rời xa sàn diễn để làm hậu phương cho chồng. Đó là sự chuyển đổi vị trí để giữ vững hàng phòng ngự cho mái ấm.
Ngược lại, khi sự nghi ngờ lấn át niềm tin, "đội hình" sẽ tan vỡ. Diễn viên Thảo Trang từng thừa nhận vì quá ghen, quá yêu mà tạo áp lực cho Phan Thanh Bình.
Sự mất cân bằng giữa một người chồng quá nổi tiếng và một người vợ nhạy cảm, dễ tổn thương chính là kẽ hở để những "bàn thua" đời thường xuất hiện.

Cầu thủ Mạc Hồng Quân hiện viên mãn bên người mẫu Kỳ Hân.
Dẫu vậy, chuyện tình cầu thủ và mỹ nhân showbiz suy cho cùng cũng là những mảnh ghép của cuộc sống. Có người tìm thấy bến đỗ bình yên sau những va vấp, có người chọn cuộc sống kín tiếng.
Nhìn chung, sân cỏ hay showbiz thì cũng là nghề nghiệp, còn hôn nhân được xem là "nghiệp" hay duyên nợ thì lại tùy vào bản lĩnh của mỗi người. Đừng để khi tiếng còi kết thúc cuộc tình vang lên, người ta chỉ nhớ đến những lùm xùm, còn người trong cuộc thì ngẩn ngơ vì đã trót... đá nhầm sân.
Biếm Họa
Video
Trạm hoạt hình
Showbiz Muôn Màu
Truyện Tranh
Đời Cười
Thể Thao Cười






Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận