
Trường Giang khuyên Đình Bắc bớt đi sự kiện showbiz gây tranh luận.
Câu nói "Em tập trung cho bóng đá đi, bớt đi mấy sự kiện này lại" của Trường Giang dành cho Đình Bắc mới đây tưởng chỉ là lời nhắc nhẹ, nhưng lại mở ra một cuộc tranh luận quen mà chưa bao giờ cũ: cầu thủ bóng đá nên đứng ở đâu trước ánh đèn showbiz? Xa quá thì lạc hậu, gần quá thì… dễ trượt chân.
Ở một xã hội mà truyền thông vận hành bằng lượt xem, cầu thủ giỏi đá bóng thôi đôi khi chưa đủ. Họ được gọi tên, được săn đón, được đưa lên sân khấu trước khi kịp quen với việc mình đã nổi tiếng. Và từ đó, ranh giới giữa "người của sân cỏ" và "người của showbiz" trở nên mỏng như… mép thẻ vàng.
Showbiz không có lỗi
Cần nói rõ một điều cho sòng phẳng: showbiz không phải cái bẫy giăng sẵn để chờ cầu thủ sập xuống. Nó chỉ là một không gian khác của đời sống xã hội, nơi có cát sê, có danh, có ánh đèn, và có cả thị phi - giống như bất kỳ môi trường nào vận hành bằng sự chú ý của công chúng.
Vấn đề nằm ở chỗ, nhiều cầu thủ trẻ bước vào đó khi chưa kịp trang bị bản lĩnh tương xứng với tốc độ nổi tiếng. Từ chỗ chỉ cần tập luyện, thi đấu, hồi phục, họ phải làm quen với lịch sự kiện, ống kính, phát ngôn, bình luận mạng xã hội, và cả những lời khen… dễ gây ảo tưởng.
Nhưng khác với nghệ sĩ, cầu thủ không thể "diễn dở hôm nay, mai diễn lại". Mỗi pha xử lý trên sân đều có bảng điểm rõ ràng, và phong độ thì không biết nói dối.
Khi ánh đèn sân khấu đến sớm hơn thành tích, nguy cơ "lệch trục" là có thật. Không phải vì cầu thủ ham vui, mà vì họ chưa quen với việc phải tự quản lý chính mình trong một không gian đầy cám dỗ.

Thủ môn Bùi Tiến Dũng từng gây tranh cãi khi tham gia trình diễn thời trang.
Cạm bẫy nổi tiếng sớm
Trường hợp của Đình Bắc thực chất không cá biệt. Từ Văn Quyến, Công Vinh cho đến Quang Hải, Bùi Tiến Dũng, Công Phượng… bóng đá Việt Nam đã quá quen với kịch bản: một giải đấu thành công, một cầu thủ được chú ý, và ngay sau đó là lịch sự kiện dày đặc.
Ở độ tuổi đôi mươi, khi sự nghiệp còn đang xây nền, mỗi lời mời xuất hiện đều giống một "cơ hội không nên bỏ lỡ". Nhưng bóng đá không vận hành theo logic của showbiz. Trên sân, không ai hỏi bạn hôm qua được bao nhiêu lượt tương tác, mà chỉ nhìn xem hôm nay bạn chạy được bao nhiêu mét.
Cái khó của cầu thủ trẻ không phải là tham gia hay không tham gia showbiz, mà là biết từ chối đúng lúc. Và điều này, nói thì dễ, làm thì khó, nhất là khi xung quanh luôn có người bảo rằng "đi một chút cũng không sao".
Thực tế cho thấy, cầu thủ chỉ thật sự có quyền lựa chọn khi chuyên môn đã đủ vững. Khi vị trí trên sân còn bấp bênh, mọi hoạt động bên ngoài đều cần cân nhắc kỹ, bởi chỉ một giai đoạn sa sút phong độ, ánh đèn từng tung hô cũng sẵn sàng quay lưng rất nhanh.

Bình Bắc được săn đón sau giải đấu vừa qua.
Ranh giới an toàn
Vậy ranh giới an toàn nằm ở đâu? Không phải ở việc cấm đoán, cũng không nằm trong những lời khuyên mang tính đạo đức. Ranh giới nằm ở chỗ: chuyên môn phải luôn là trục xoay của mọi quyết định.
Khi phong độ ổn định, vị thế rõ ràng, cầu thủ có thể xuất hiện nhiều hơn, xây dựng hình ảnh cá nhân một cách bài bản. Khi chuyên môn chưa chắc chắn, mọi lời mời bên ngoài cần được đặt sau lịch tập, lịch thi đấu và mục tiêu dài hạn.
Quan trọng hơn, cầu thủ không nên "tự bơi" giữa hào quang. Ở bóng đá đỉnh cao thế giới, phía sau mỗi ngôi sao đều có người đại diện, cố vấn hình ảnh, và cả những người dám nói "không" thay họ. Ở Việt Nam, khoảng trống này vẫn còn khá lớn, khiến nhiều tài năng trẻ phải tự học bài học cũ bằng cách mới.
Cầu thủ là nhân vật trung tâm, nhưng trách nhiệm bảo vệ họ không chỉ thuộc về cá nhân. Câu lạc bộ, đội tuyển, người đại diện và cả đơn vị tổ chức sự kiện đều góp phần tạo nên hoặc phá vỡ ranh giới ấy.
Cuối cùng, câu chuyện Trường Giang và Đình Bắc không phải là đúng hay sai. Nó chỉ nhắc lại một thực tế quen thuộc: showbiz không phải kẻ thù của bóng đá, nhưng bước vào đó mà không có người dẫn đường, không có bản lĩnh và giới hạn rõ ràng, thì ánh đèn rất dễ biến thành… "đèn vàng".
Vui thì được, nổi tiếng cũng không xấu. Nhưng với cầu thủ, sân cỏ vẫn là nơi duy nhất mà mọi hào quang cần được chứng minh.
Biếm Họa
Video
Trạm hoạt hình
Showbiz Muôn Màu
Truyện Tranh
Đời Cười
Thể Thao Cười


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận