
Amin Ofa ôm hôn trọng tài sau khi bàn thắng thứ hai của National Bank of Egypt được công nhận tại giải Ngoại hạng Ai Cập.
CLB National Bank of Egypt vừa có chiến thắng 2-1 trước Al Mokawloon trên sân nhà tại giải Ngoại hạng Ai Cập. Trận đấu này được đặc biệt chú ý không phải vì kết quả, mà bởi khoảnh khắc ăn mừng bàn thắng thứ hai của tiền đạo đội chủ nhà Ahmed Amin Ofa.
Cụ thể, ở phút 77, trong một pha tấn công của National Bank of Egypt, Osama Faisal dứt điểm trong vòng cấm nhưng bị thủ môn của Al Mokawloon cản phá. Bóng bật ra đúng vị trí của anh, tiền đạo này tiếp tục đánh đầu cận thành đưa bóng vào lưới. Tuy nhiên, trọng tài biên lại phất cờ báo việt vị ở tình huống trước đó.
Các cầu thủ đội chủ nhà lập tức phản ứng quyết liệt. Trọng tài chính sau đó tham khảo công nghệ VAR. Sau khoảng ba phút xem xét, ông xác định Faisal không việt vị trong tình huống trước đó và công nhận bàn thắng cho National Bank of Egypt.
Ngay sau khi bàn thắng được công nhận, Amin Ofa bất ngờ chạy tới, dùng hai tay ôm đầu trọng tài và hôn lên trán ông. Vị "vua áo đen" tỏ ra khá bất ngờ trước hành động này. Dù vậy, tiền đạo 29 tuổi không phải nhận bất kỳ thẻ phạt nào.
Đoạn video ghi lại khoảnh khắc này được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, thu hút nhiều bình luận hài hước. Một người viết: "Trọng tài đứng hình luôn, chắc lần đầu tiên gặp tình huống này". Người khác thì cho rằng: "Chắc đây là pha ăn mừng dễ thương nhất giải đấu, haha".
Biếm Họa
Video
Trạm hoạt hình
Showbiz Muôn Màu
Truyện Tranh
Đời Cười
Thể Thao Cười


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận