
Cape Verde là quốc gia có dân số nhỏ nhất lịch sử từng giành vé vào vòng knock-out World Cup - Ảnh: AP
Hành trình kỳ diệu của tuyển Cape Verde tại World Cup 2026 sẽ được tái hiện trong bộ phim tài liệu mang tên "Phép màu giữa Đại Tây Dương" (Um Milagre no Atlântico).
Theo truyền thông, ca sĩ nổi tiếng Brazil Seu Jorge sẽ đảm nhận vai trò dẫn chuyện cho tác phẩm, đồng thời là nhà điều hành sản xuất. Bộ phim kể lại chặng đường lịch sử của đội tuyển Cape Verde từ vòng loại đến ngày góp mặt tại sân chơi lớn nhất hành tinh.
Điều đặc biệt là Seu Jorge có gốc gác Cape Verde và đang trong quá trình xin quốc tịch của quốc đảo châu Phi này. Anh cho biết việc tham gia bộ phim là cách để tôn vinh cội nguồn của mình và lan tỏa câu chuyện truyền cảm hứng của đội tuyển.
"Tôi muốn tôn vinh nguồn cội ấy và củng cố sợi dây gắn kết luôn tồn tại trong tôi", Seu Jorge chia sẻ. Anh cũng nhận định trận hòa Tây Ban Nha chẳng khác nào một chiến thắng, bởi nó cho cả thế giới thấy "một đất nước nhỏ bé có thể trở nên vĩ đại nhờ lòng dũng cảm, tài năng và sự quyết tâm".
Câu chuyện của Cape Verde càng trở nên đặc biệt khi đội bóng này vừa lập cột mốc chưa từng có trong lịch sử World Cup. Sau trận hòa Saudi Arabia, họ giành quyền vào vòng knock-out và trở thành quốc gia có dân số nhỏ nhất từng góp mặt ở vòng đấu loại trực tiếp của một kỳ World Cup. Quốc đảo chỉ khoảng 530.000 dân cũng là đội tuyển ra mắt World Cup đầu tiên vượt qua vòng bảng kể từ năm 2010.
Từ một đội bóng bị xem là "kẻ lót đường", Cape Verde giờ đã trở thành nguồn cảm hứng của World Cup 2026. Với họ, giấc mơ không dừng lại ở tấm vé vào vòng knock-out, mà còn được lưu giữ bằng một bộ phim tài liệu để kể lại cho cả thế giới câu chuyện về một quốc gia nhỏ bé nhưng dám viết nên lịch sử.
Biếm Họa
Video
Trạm hoạt hình
Showbiz Muôn Màu
Truyện Tranh
Đời Cười
Thể Thao Cười

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận