Theo truyền thông Anh, Lily Mann (25 tuổi) cùng bạn trai James Shires (33 tuổi) đến Dubai vào ngày 26-2 với kế hoạch nghỉ dưỡng kéo dài một tuần. Tuy nhiên, chuyến bay của Etihad Airways từ Dubai về Manchester Airport bất ngờ bị hủy do lo ngại an ninh trong khu vực. Điều này khiến lịch trình của họ hoàn toàn đảo lộn.
Sau khi chuyến bay bị hủy, cặp đôi gần như không còn lựa chọn nào thuận lợi. Những chuyến bay hiếm hoi còn chỗ chủ yếu là hạng thương gia hoặc hạng nhất với giá lên tới hơn 10.000 bảng Anh mỗi người (khoảng 350 triệu đồng).

Lily Mann và James Shires "phát hờn" với loạt hóa đơn đắt đỏ khi mắc kẹt tại Dubai.
Không đủ khả năng chi trả mức giá này, Lily Mann và bạn trai buộc phải tiếp tục ở lại Dubai và chờ chuyến bay thay thế. Theo thông báo ban đầu, họ có thể được sắp xếp lên một chuyến bay vào ngày 14-3, tức muộn hơn khoảng một tuần so với kế hoạch. Tuy nhiên, lịch trình này vẫn chưa hoàn toàn chắc chắn.
Trong thời gian chờ đợi, hai người phải gia hạn phòng tại khách sạn FIVE Luxe JBR, thuộc một khu nghỉ dưỡng 5 sao nổi tiếng.
Việc kéo dài kỳ nghỉ ngoài kế hoạch khiến họ phát sinh thêm hơn 3.000 bảng Anh (khoảng 105 triệu đồng) cho chi phí lưu trú, sinh hoạt và tiền gửi chăm sóc thú cưng ở nhà.
"Chúng tôi đang phải chi rất nhiều tiền chỉ để tiếp tục ở lại Dubai. Ở đây không hề rẻ, nhưng chúng tôi không có lựa chọn nào khác", Lily Mann chia sẻ.
Những ngày sống giữa còi báo động ở Dubai
Cặp đôi cho biết họ nằm trong số nhiều du khách Anh bị mắc kẹt tại Trung Đông khi căng thẳng quân sự trong khu vực leo thang.
Ban đầu, họ gần như không chú ý nhiều đến tình hình quốc tế. Nhưng mọi thứ thay đổi khi những tiếng còi báo động đầu tiên vang lên. "Tuần trước, chúng tôi đang nghỉ ngơi thì điện thoại bất ngờ phát cảnh báo. Lúc đó chúng tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra", Mann kể.

Cô gái trẻ thay vì ngồi "chờ thời", đã quay lại vlog để kể về trải nghiệm trong những ngày bị mắc kẹt tại Dubai.
Trong một lần khác, khi đang ăn sáng, cả hai nhìn thấy cột khói lớn bốc lên từ xa. Những ngày sau đó, còi báo động tiếp tục vang lên gần như mỗi ngày, buộc mọi người phải tìm nơi trú ẩn.
"Chúng tôi đang ở trong trung tâm thương mại thì còi báo động vang lên. Mọi người nhìn nhau rất lo lắng vì xung quanh toàn kính", cô nói. Ngoài ra, tiếng máy bay chiến đấu bay qua bầu trời cũng khiến nhiều người cảm thấy bất an.
Dù tình hình căng thẳng, Lily Mann cho biết cuộc sống thường ngày tại Dubai vẫn phần nào tiếp diễn. Khi không có cảnh báo, cô và bạn trai vẫn đi dạo ven biển, uống cà phê hoặc ghé trung tâm thương mại.
Theo cô, sau mỗi cảnh báo tên lửa, khoảng 30 phút sau thường có thông báo rằng người dân có thể ra ngoài trở lại. Tuy vậy, mỗi khi còi báo động vang lên, nhịp tim của cô vẫn tăng nhanh vì lo lắng.
Ngoài nỗi lo tài chính, Lily Mann cho biết điều khiến cô mong sớm trở về Anh nhất lại là… hai chú chó cưng ở nhà. Cô nuôi Nelly (giống Chow Chow) và Noah (giống Spitz Nhật). Hai chú chó hiện được gửi chăm sóc trong thời gian cô đi du lịch.
Sau hơn bốn năm gắn bó và từng đến Dubai khoảng 10 lần, đây là lần đầu tiên Lily Mann và bạn trai phải trải qua một kỳ nghỉ đầy bất an như vậy, nơi những bãi biển xa hoa và khách sạn sang trọng đôi khi bị lấn át bởi… tiếng còi báo động giữa bầu trời Trung Đông.
Biếm Họa
Video
Trạm hoạt hình
Showbiz Muôn Màu
Truyện Tranh
Đời Cười
Thể Thao Cười


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận