Lẩu Thập Cẩm

Cáo phó viết tay dành cho chú hà mã vừa qua đời

VŨ NGUYỄN

Đăng lúc 11:38 | 10/02/2025

Chú hà mã tròn ủm Fei Fei để lại cả bầu trời ký ức sau khi qua đời vào tháng 1 vừa qua. Người chăm sóc Fei Fei đã viết tay một bản cáo phó đầy cảm xúc.

Sở thú Rừng Hồng Sơn, Nam Kinh vừa tiễn biệt một cư dân đặc biệt - chú hà mã Fei Fei. Tin tức về sự ra đi của Fei Fei vào tháng 1-2025 vì bệnh hen suyễn không chỉ khiến nhân viên sở thú tiếc thương mà còn khiến cư dân mạng rưng rưng xúc động. Đáng chú ý nhất ở sự kiện này là bản cáo phó dành cho Fei Fei.

 Cáo phó viết tay dành cho chú hà mã vừa qua đời - Ảnh 1.

Chân dung Fei Fei, chú hà mã béo ú vừa qua đời sau 27 năm sinh sống ở Sở thú Rừng Hồng Sơn.

Cáo phó viết tay dành cho Fei Fei 

Người chăm sóc Fei Fei đã viết tay một bản cáo phó đầy cảm xúc, khiến ai đọc cũng thấy sống mũi cay cay. Bản cáo phó không chỉ ghi nhận sự ra đi của Fei Fei mà còn kể về hành trình 27 năm sống và gắn bó của chú với sở thú.

Fei Fei sinh năm 1997 và chính thức "chuyển hộ khẩu" vào sở thú từ năm 1998. Khi còn nhỏ, chú nghiện trái cây và rau củ đến mức có thể ăn cả ngày mà không chán. Cũng nhờ vậy mà "bé" lớn nhanh như thổi, trở thành một "quý ông" hà mã vừa đẹp trai vừa bệ vệ.

 Cáo phó viết tay dành cho chú hà mã vừa qua đời - Ảnh 2.

Người chăm sóc đã viết tay bản cáo phó dành cho Fei Fei.

Dù chưa từng đau ốm nhưng vào năm 2021, các nhân viên sở thú bắt đầu nhận thấy Fei Fei có dấu hiệu lạ: chú lặn ngắn hơn bình thường. 

Chẩn đoán cho thấy Fei Fei mắc bệnh hen suyễn - một điều khá hiếm gặp ở hà mã. Dù được chăm sóc tận tình suốt ba năm, bệnh tình của Fei Fei ngày càng xấu đi. 

Đến cuối đời, chân Fei Fei bắt đầu bị viêm và da bị tổn thương, khiến nhân viên sở thú phải thay nước hằng ngày và cẩn thận bôi thuốc mỡ vào từng vết thương. Dù vậy, họ vẫn không thể giữ Fei Fei ở lại lâu hơn.

"Fei Fei đã cướp đi ba năm hy vọng của tôi...", người chăm sóc xúc động viết trong cáo phó.

Nhưng dù đã đi xa, Fei Fei vẫn để lại dấu ấn to lớn trong lòng những người yêu quý chú. Chú không chỉ là một con hà mã, mà là một phần ký ức của sở thú, của du khách, và của những người trông coi động vật.

Để tưởng nhớ Fei Fei, sở thú Rừng Hồng Sơn đã bắt tay vào thiết kế một khu triển lãm mới dành cho loài hà mã, mô phỏng môi trường sinh thái châu Phi. Họ cũng sẽ đưa thêm các loài động vật khác từ lục địa này về sở thú.

Viết cáo phó cho những động vật đã mất không phải điều mới tại sở thú này. Trước đó, vào năm 2023, họ cũng đã viết cáo phó cho chú gấu chó Laoma - người bạn bốn chân đã gắn bó với sở thú suốt 33 năm.

Cáo phó viết tay dành cho chú hà mã vừa qua đời - Ảnh 3.

Những dòng cảm xúc dành cho những con vật đã chết khác tại Sở thú Rừng Hồng Sơn.

Theo Peng Peila, người đề xuất ý tưởng viết cáo phó, hành động này không chỉ giúp tưởng nhớ những con vật đã chết mà còn giúp mọi người hiểu rõ hơn về sự tồn tại và giá trị của từng loài động vật.

Peng vẫn nhớ mãi một khoảnh khắc xúc động vào năm 2021, cô từng thấy một đứa trẻ đọc cáo phó của một con lợn rừng, từng chữ một, với sự giúp đỡ của cha mẹ. Vài tháng sau, cô quay lại và bất ngờ nhìn thấy một bông cúc trắng nhỏ được ai đó cài lên tờ cáo phó ấy.

 Cáo phó viết tay dành cho chú hà mã vừa qua đời - Ảnh 1.Ảnh vui 9-2: Chủ nhân cây xoài tử tế đến đau lòng...  Cáo phó viết tay dành cho chú hà mã vừa qua đời - Ảnh 2.Chuyên gia Indonesia chán ngán cầu thủ cứ 'đụng là trụng'  Cáo phó viết tay dành cho chú hà mã vừa qua đời - Ảnh 3.Ảnh vui 8-2: Cẩn thận 'chó có học'
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
X
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Tin mới Lẩu thập cẩm