Trong thời buổi sân khấu kịch đang chật vật sống sót từng ngày giữa kỷ nguyên YouTube và TikTok, có một nghệ sĩ vẫn bám trụ, giữ lửa nghề không cần... lợi nhuận, thậm chí sẵn sàng đốt tiền vì đam mê. Vâng, đó chính là NS Việt Hương - người phụ nữ dám từ chối túi hiệu để tất tay cho những vở diễn sân khấu.

Việt Hương (phải) chia sẻ ở sân khấu nghệ thuật Trương Hùng Minh
Tại sao Việt Hương phải khổ thế?
Mới đây sân khấu nghệ thuật Trương Hùng Minh - cái tên nghe hơi giống một thương hiệu bất động sản nhưng lại là nơi hội tụ của những gương mặt trẻ tài năng - đã chính thức trình làng dự án Đêm thế hệ mới.
Đây không chỉ là đêm diễn, mà là một canh bạc tâm huyết giữa Việt Hương và người thầy - NSƯT Minh Nhí, cố gắng gồng gánh, nỗ lực hết sức để đưa thế hệ diễn viên trẻ ra ánh sáng sân khấu.
Hóa ra nữ nghệ sĩ vẫn nặng tình với nơi đã làm nên tên tuổi mình, và giờ muốn cùng thầy Minh Nhí tạo lại cái lò luyện ấy cho đàn em. Chị còn nhắn nhủ mấy đứa nhỏ: "Ráng mà xả thân theo nghề nghen bây, nghề này nó khó nhằn lắm, diễn dở là mai khán giả 'bỏ bom' liền đó!".
Đã gọi là "gồng gánh" thì chắc chắn không thể thiếu chuyện tiền nong. Việt Hương thẳng thắn thừa nhận, đi diễn chỗ khác cát xê vài triệu ngon ơ, nhưng về sân khấu nhà là chị auto... làm không lương! Tiền đó để đâu? Để đầu tư cho mấy vở diễn chứ đâu!
Chị kể có hôm đứng cánh gà mà tim đập chân run, chỉ để ngó xem có bao nhiêu khán giả, rồi lại hỏi thầy Minh Nhí vé bán được không. "Tui kinh doanh giỏi cỡ nào chứ về sân khấu là tui không muốn tính toán", chị nói mà nghe vừa hài vừa xót.

Hoài Phương xứng danh "chồng quốc dân"
Khi được hỏi ông xã Hoài Phương phản ứng sao khi thấy vợ tất tay cho sân khấu, Việt Hương tỉnh bơ: "Nhiều lúc chồng hỏi sao tôi không mua túi hiệu. Thật lòng nhiều lúc cũng đứng ngắm túi hiệu chứ bộ. Nhưng nghĩ lại, thôi để tiền đó làm vở diễn sướng hơn.
Đơn cử như vở Mễ Cốc phiêu lưu ký ngốn gần cả tỉ bạc. Thôi thì, đam mê mà, biết sao giờ. May mà có ông chồng "cùng hội cùng thuyền" thấu hiểu, chứ không chắc cũng mệt à!".
Nếu trên đời có giải “chồng quốc dân”, có lẽ Hoài Phương cũng được đề cử vì luôn đứng phía sau ủng hộ vợ đốt tiền vì nghệ thuật.

Việt Hương bên diễn viên trẻ Thạch Thảo (phải) trong buổi ra mắt vở diễn "Sơ hở là yêu" hôm 12-4.
Về phía Minh Nhí, ở tuổi 61, anh vẫn miệt mài như ngày đầu tiên đứng lớp. Là một tượng đài của sân khấu kịch miền Nam, ông không chỉ là người truyền lửa mà còn là thuyền trưởng chèo lái các lớp học trò như Việt Hương, Thúy Nga, Tiết Cương… vượt qua sóng gió nghề diễn.
Cùng Việt Hương, Minh Nhí là linh hồn của sân khấu Trương Hùng Minh - nơi không cần hào nhoáng, chỉ cần đam mê và... đèn vẫn sáng mỗi cuối tuần.
Vở hài kịch Sơ hở là yêu là cái bắt tay đầu tiên trong loạt chương trình Đêm thế hệ mới. Dàn diễn viên trẻ như Mai Ka, Thạch Thảo, Di Dương... đã có cơ hội lần đầu đứng chính giữa sân khấu - điều từng là ước mơ xa vời đối với lớp diễn viên trẻ hiện nay.
Giá vé chỉ 150.000 đồng - con số “bèo” so với những gì khán giả nhận lại: một đêm cười sảng khoái, và biết đâu, là cơ hội để chứng kiến một ngôi sao mới ra đời.

Dàn diễn viên trẻ góp mặt trong vở Sơ hở là yêu
Sân khấu kịch không chết. Nó chỉ đang... ngủ đông, và nhờ những con người như Việt Hương, Minh Nhí - nó đang tỉnh giấc từng chút một. Có thể không lãi, có thể chẳng ai vỗ tay rầm rộ như thời hoàng kim, nhưng ánh đèn vẫn sáng, tiếng cười vẫn vang, và các diễn viên trẻ vẫn còn một chốn để bắt đầu giấc mơ nghệ thuật.
Đó là thứ ánh sáng không thể tắt - khi người thắp lửa vẫn còn đam mê.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận