Đời cười

Cần thủ nhí 'đánh vật' 2 giờ với con cá đuối nặng gần 90kg

VŨ NGUYỄN

Đăng lúc

Một học sinh 14 tuổi ở Scotland gây chú ý khi câu được con cá đuối skate dài hơn 2m, nặng ước tính gần 90kg. Thành quả sau 2 giờ 'đấu sức' được xem là mẻ câu lớn nhất từng do một cần thủ nhí ở Anh thực hiện.

Buổi câu cá đầu tiên trong ngày của Henry Ralph, vừa bước sang tuổi 14, nhanh chóng trở thành trải nghiệm khó quên. Chỉ với cú quăng cần đầu tiên tại bờ biển gần thị trấn Oban (Argyll & Bute, Scotland), cần thủ nhí này đã câu được một con cá đuối skate khổng lồ.

Ban đầu, Henry tưởng mình chỉ mắc phải một mảng rong biển vì đầu cần gần như không nhúc nhích. Tuy nhiên mọi thứ thay đổi khi "khối nặng" bất ngờ lao đi, kéo mạnh đến mức cậu bé suýt bị lôi xuống nước.

Phải mất gần hai giờ đồng hồ, Henry mới đưa được con cá lên sát bờ. Con cá quá lớn nên không thể cân trực tiếp. Dựa trên công thức ước tính thường dùng trong giới câu cá, Henry cùng hướng dẫn viên Michael Hannah xác định nó nặng khoảng 88kg, dài khoảng 2,06m và sải ngang khoảng 1,75m.

Cần thủ nhí câu con cá đuối 'khủng' gần 90kg, bất ngờ với kết quả - Ảnh 1.

Con cá đuối nặng gần 90kg được Henry Ralph thả về biển sau khi chụp hình - Ảnh: BNPS

Theo các chuyên gia, đây nhiều khả năng là một trong những con cá lớn nhất từng được một trẻ em câu tại Anh, dù hiện chưa có hệ thống kỷ lục quốc gia dành cho tất cả các loài cá đối với nhóm cần thủ nhí.

Sau khi chụp ảnh lưu niệm, Henry và hướng dẫn viên đã thả con cá trở lại biển an toàn.

'Tưởng là rong biển, ai ngờ là trận chiến để đời'

Henry kể lúc đầu cậu chỉ nghĩ mình vướng phải rong biển. Chỉ đến khi con cá bất ngờ tăng tốc, cậu mới nhận ra đó là một con cá khổng lồ.

"Em đã phải kéo cần suốt khoảng hai giờ. Đó giống như trận chiến lớn nhất từ trước đến nay. Em thấy mình khá lì nên không muốn bỏ cuộc", Henry chia sẻ.

Khoảnh khắc con cá xuất hiện cách bờ khoảng 18m, cậu mới thực sự nhận ra kích thước khổng lồ của chiến lợi phẩm. "Em thực sự sốc vì nó quá lớn", Henry nói, đồng thời cho biết sau khi hoàn thành màn câu cá, cậu phải ngồi nghỉ một lúc vì mệt nhưng rồi vẫn sẵn sàng... câu tiếp.

Henry bắt đầu câu cá từ năm 8 tuổi. Trong chuyến đi này, cậu đồng hành cùng Michael Hannah, hướng dẫn viên của Moray Skate Guide.

Ông Michael cho biết mình rất bất ngờ khi Henry tự mình đưa được con cá lên bờ. Theo ông, nhiều người trưởng thành trong tình huống tương tự có thể đã phải nhờ người khác cầm cần thay, nhưng cậu bé 14 tuổi vẫn kiên trì đến cùng.

Những kỷ lục câu cá 'khủng' của các cần thủ nhí

Thành tích của Henry nối dài danh sách những màn câu cá ấn tượng của các cần thủ nhỏ tuổi tại châu Âu. Năm 2023, cậu bé người Anh Joshua Davenport khi mới 11 tuổi đã câu được con cá da trơn nặng khoảng 69kg trong kỳ nghỉ ở Tây Ban Nha, lập kỷ lục châu Âu về loài cá nước ngọt lớn nhất do một trẻ em câu được. Con cá dài khoảng 2,74m và phải cần tới ba người lớn mới có thể nhấc lên cân.

Trước đó một năm, Callum Pettit, cũng 11 tuổi, lập kỷ lục dành cho cần thủ trẻ khi câu được con cá chép thường nặng khoảng 43,8kg tại một hồ nước gần thành phố Reims (Pháp). Điều thú vị là con cá chỉ nhẹ hơn cậu bé vài kg.

 - Ảnh 1.Giới trẻ Hàn rủ nhau đi xông hơi để... 'cai điện thoại'  - Ảnh 2.Ước mơ làm 'dân văn phòng quận 1' gây tranh cãi trên Threads  - Ảnh 3.Chủ quán lẩu gà 'van khách đừng tới' bị loại ở show Tạ Đình Phong
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
X
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Tin mới Đời Cười