
Cristiano Ronaldo và Georgina Rodriguez đã thành vợ chồng - Ảnh: Juergen Teller
Không tiệc cưới rùm beng, không danh sách khách mời đình đám, Cristiano Ronaldo và Georgina Rodriguez chọn phòng khách trong căn nhà mới ở Cascais làm nơi tổ chức hôn lễ, đúng 10 năm sau ngày họ gặp nhau tại một cửa hàng thời trang.
Cristiano Ronaldo vốn nổi tiếng với con số 7. Căn nhà mới của anh và Georgina Rodriguez ở Cascais được họ nhận vào tháng 7, mất 7 năm để xây dựng. Nhưng ngày cưới lại mang một ý nghĩa khác: ngày 11-8, tròn 10 năm kể từ lần đầu họ gặp nhau.
Suốt nhiều tuần trước trước đó, mạng xã hội liên tục xuất hiện tin đồn về ngày cưới và danh sách khách mời có cả những cái tên đình đám. Georgina chỉ cười: "Thật khó tin những gì người ta nghe được".
Ronaldo cưới Georgina trong… phòng khách
Georgina cho biết trong tương lai họ có thể tổ chức một đám cưới lớn để ăn mừng cùng gia đình và bạn bè. Nhưng năm nay quá bận rộn với công việc, các cuộc thi và con cái nên cô không muốn kỷ niệm 10 năm ngày gặp nhau trôi qua mà không được đánh dấu.
"Ngày bé, tôi mơ về lâu đài lớn nhất, cỗ xe lớn nhất, chiếc váy dài nhất và một vương miện đầy kim cương. Nhưng giờ tôi lại nói: không. Tôi muốn một không gian thân mật, với người bạn đời và các con, ở nhà", Georgina chia sẻ.
Theo cô, lâu đài, nhà cửa, đảo, ngựa hay ô tô đều là những thứ họ có thể tiếp cận mỗi ngày. Vì thế, một đám cưới riêng tư mới là điều đặc biệt.
Vì thế cặp đôi quyết định tổ chức hôn lễ ngay trong phòng khách, nơi họ vẫn ăn sáng, ăn trưa, ăn tối và sống cuộc sống thường ngày.
"30 năm nữa, tôi muốn các con nghĩ rằng: Có một điều tuyệt vời đã xảy ra tại chiếc bàn này - lời thề nguyện của bố mẹ trong ngày cưới", Georgina nói.
Ronaldo lập tức chen ngang bằng một câu rất đúng chất Ronaldo: "Có lẽ sẽ không còn là chiếc bàn đó. Chúng ta có thể thay đổi cách trang trí".
Georgina lập tức nhìn anh với vẻ không hài lòng.
Ronaldo và Georgina không có tuần trăng mật
Trong lễ cưới, Georgina mặc bộ váy lụa faille trắng cùng giày satin có chi tiết hình móng ngựa bạc đặc trưng. Ronaldo mặc bộ vest cotton màu be nhạt đặt may riêng và giày loafer riêng. Các con cũng mặc trang phục đồng điệu.

Cristiano Ronaldo và Georgina Rodriguez cùng các con dự lễ cưới - Ảnh: Juergen Teller
Georgina không muốn bộ quần áo biến họ thành những nhân vật khác trong một đám cưới quá cầu kỳ. Đặc biêt, hai người cũng không có tuần trăng mật. Ngày hôm sau, họ phải trở lại Riyadh để Ronaldo chuẩn bị bước vào mùa giải mới với Al Nassr.
"Ngày nào cũng là tuần trăng mật", Ronaldo nói.
Khi được hỏi hôn nhân có làm thay đổi điều gì không, cả hai đều cho rằng có lẽ không nhiều. Nhưng Ronaldo hài hước ví von việc trở thành vợ chồng cũng giống như "bước vào một giải đấu khác".
Anh còn tiết lộ đây có thể là năm cuối cùng của sự nghiệp bóng đá và muốn để lại một di sản đặc biệt. Sau bóng đá, Ronaldo muốn dành nhiều thời gian hơn cho gia đình, đi du lịch, đồng thời tận hưởng những gì hai người đã gây dựng.
Còn chuyện có thêm con? "Tôi không bao giờ nói không", Ronaldo nói.
Georgina thì thực tế hơn: "Có thêm một em bé lúc này sẽ là 'quá tải' ở nhà. Nhưng khi những đứa nhỏ nhất 15 hoặc 16 tuổi, chúng tôi vẫn còn trẻ, vậy tại sao không?".
Biếm Họa
Video
Trạm hoạt hình
Showbiz Muôn Màu
Truyện Tranh
Đời Cười
Thể Thao Cười

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận