Redfoo thi đấu với Leyton Rivera - Nguồn: X
Nếu bạn nghĩ Redfoo chỉ biết nhảy nhót với "Party Rock Anthem", thì xin chúc mừng, bạn đã lạc hậu! Ở tuổi 49, thành viên nhóm LMFAO quyết định đổi mic lấy vợt, chính thức bước vào làng quần vợt chuyên nghiệp.
Redfoo thua ngay trận đầu ra sân
Stefan Gordy, hay còn gọi là Redfoo, vừa ra mắt sự nghiệp quần vợt tại giải ITF M15 Sharm El Sheikh 2 2025. Từng là một tay vợt triển vọng trước khi chấn thương cổ tay xô đổ giấc mơ, Redfoo nay quyết tâm làm lại từ đầu. Không phải trên sân khấu, mà là trên sân đấu - nơi không có auto tune, chỉ có bóng và lưới!
Trận đầu tiên của anh là cuộc đối đầu với Leyton Rivera, một tay vợt Na Uy không thuộc top 1.000 thế giới. Nghe thì có vẻ là một đối thủ vừa miếng, nhưng thực tế sức trẻ và kinh nghiệm quần vợt của Rivera đủ kéo Redfoo khỏi giấc mơ "rock sân đấu".
Dù thua ngay vòng 1 nhưng Redfoo không vì thế mà thất vọng. Ngay sau trận đấu, Redfoo đăng clip trên Instagram với thái độ cực kỳ tích cực: "Tôi đã thua trận, nhưng đây là trải nghiệm tuyệt vời nhất của tôi. Chúc Leyton Rivera thi đấu tốt và may mắn nhé!" - một phong thái không thể nào "cool ngầu" hơn!
Dù nổi danh trên lĩnh vực âm nhạc nhưng Redfoo không phải là gương mặt xa lạ với làng banh nỉ. Anh từng là bạn trai của Victoria Azarenka, cựu tay vợt số 1 thế giới, từ năm 2012-2014. Thậm chí, anh còn ngồi khán đài khi cô đăng quang Úc mở rộng 2013.
Có lẽ những năm tháng cổ vũ cho Azarenka đã giúp Redfoo tích lũy kinh nghiệm... nhưng đáng tiếc, không đủ để giúp anh vượt qua vòng 1 ITF.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận