
Burkina Faso (trái) đầy vất vả mới có mặt kịp giờ để thi đấu với Argentina - Ảnh: EFE
Nếu dựng thành phim, hành trình của tuyển Burkina Faso đến Argentina đá giao hữu có lẽ phải chia thành vài tập.
Ngày 30-9, đội tuyển Burkina Faso đang ở Casablanca (Morocco) chuẩn bị bay sang Argentina thì chuyến charter bị hủy vì phát hiện sự cố kỹ thuật trên máy bay. Đội bóng châu Phi phải ngồi chờ phương án mới, trong khi thời gian cứ trôi.
Rắc rối chưa dừng ở đó. Một số tuyển thủ đội một sau khi biết kế hoạch di chuyển mới đã quyết định không đi, với lý do mệt mỏi sau hành trình dài và những bất đồng liên quan điều kiện di chuyển, bồi dưỡng.
Chính việc này khiến Burkina Faso phải gọi những cầu thủ thay thế từ trong nước sang Casablanca để ráp đội hình.
HLV Amir Abdou phải gọi gấp các cầu thủ U23 và chỉ có Chec Bebel Doumbia thuộc đội tuyển quốc gia quyết định tiếp tục chuyến đi. Những cầu thủ được triệu tập bổ sung phải di chuyển từ Burkina Faso sang Casablanca để nhập đoàn.
Cuối cùng, chiếc máy bay đặc biệt cũng cất cánh từ Casablanca. Sau hơn 11 giờ bay, đội Burkina Faso hạ cánh xuống sân bay Ezeiza lúc khoảng 15h40 ngày 3-10, trong khi trận đấu với Argentina bắt đầu lúc 21h. Tức là họ có hơn 5 giờ để làm thủ tục, ăn uống rồi di chuyển đến sân đối đầu nhà vô địch thế giới.
Kịch bản trên sân vì thế nhanh chóng trở nên… ít bất ngờ. Argentina ghi bàn từ rất sớm trước khi khép lại trận đấu bằng chiến thắng 7-0.
Thua đậm như vậy nhưng Burkina Faso vẫn có lý do để… thở phào. Ít nhất là họ đã hoàn thành được trận đấu như cam kết, tránh được những rắc rối và cả khả năng phải "đền tiền".
HLV Lionel Scaloni của Argentina sau trận cũng dành sự tôn trọng cho những cầu thủ đã vượt quãng đường dài để đến Buenos Aires. Ông cảm ơn họ vì đã nỗ lực có mặt và cho rằng họ đã "tôn trọng bóng đá", nên Argentina cũng thi đấu nghiêm túc.
Biếm Họa
Video
Trạm hoạt hình
Showbiz Muôn Màu
Truyện Tranh
Đời Cười
Thể Thao Cười

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận