Thanh niên đi bộ sau đoàn bị bò rượt chạy 'trối chết'
'Trăm triệu hạt mưa không hạt nào rơi nhầm chỗ / Giữa hàng trăm thằng sao mày dí mỗi tao?', thanh niên said.
'Trăm triệu hạt mưa không hạt nào rơi nhầm chỗ / Giữa hàng trăm thằng sao mày dí mỗi tao?', thanh niên said.
'Người ta đến để xin chụp hình ké mà bỏ chạy ghê vậy', bò said.
'Hồi nhỏ nghe nói bò ghét màu đỏ, giờ lớn lên mới thấy', một người xem bình luận.
'Khuya rồi còn nhậu nhẹt! Có giải tán đi không thì bảo?', bò said.
Bị bò rượt, hai người đàn ông chạy xe máy vòng quanh sân vận động khiến nhiều người xem phì cười.
Chàng trai đi chiếc xì po đỏ mỗi khi ra khỏi nhà là bị chú bò dí chạy sấp mặt.
"Em đẹp lắm, anh tới đây", bò said.
Con bò lào vào cổng rượt theo cậu bé và chỉ dừng lại khi mọi người trong nhà chạy ra xua đuổi.
Thay vì ngồi ngắm cảnh đêm theo cách thông thường, du khách có thể hóa thân thành người sống sót giữa đại dịch xác sống, phối hợp làm nhiệm vụ và đối mặt những màn zombie bất ngờ xuất hiện ngay trên chiếc xe buýt hai tầng màu đỏ.
Thời của những bức tâm thư sướt mướt hay ảnh chụp mây trời đã qua, nghệ sĩ ngày nay cứ hễ bị bủa vây bởi thông tin bịa đặt là luật sư vào cuộc, hồ sơ chuyển thẳng đến cơ quan chức năng.
Từ chuyện mai mối nhiều lần bất thành đến đám cưới tổ chức chung năm 1972, hai cặp vợ chồng ở Nhật Bản đã cùng làm việc, nuôi con và duy trì cuộc sống dưới một mái nhà suốt hơn nửa thế kỷ.
Một giáo sư hóa học đã nghỉ hưu bị cáo buộc cầm đầu đường dây ma túy, thiết kế quy trình sản xuất etomidate, tổ chức phòng thí nghiệm tại 5 thành phố Trung Quốc, rồi đưa hóa chất sang Đông Nam Á để hoàn thiện thành phẩm.
Trong 10 giây, bạn sẽ di chuyển que diêm nào để tìm được đáp án đúng?
Vui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
X