Thể thao cười

Bị loại vì húc đầu đối thủ, võ sĩ quyền anh Uganda 'ngỡ'… bị ép

HUY VŨ

Đăng lúc

Chỉ một trận thắng nữa là chạm tay vào tấm huy chương lịch sử cho quyền anh Uganda, Aziz Abdul lại khiến mọi thứ đổ bể bằng một cú húc đầu tai hại. Đáng nói là sau đó võ sĩ này vẫn cho rằng mình bị xử ép.

Võ sĩ quyền anh Uganda Aziz Abdul húc đầu đối thủ khi thi đấu - Nguồn: TNTSports

Aziz Abdul bước vào trận đấu quyền anh hạng siêu nặng tại Đại hội Thể thao Khối Thịnh vượng chung (Commonwealth Games) 2026 tại Scotland với áp lực lẫn kỳ vọng rất lớn. Nếu vượt qua võ sĩ chủ nhà Damar Thomas, anh sẽ chắc chắn có huy chương.

Nhưng trên sàn đấu, mọi chuyện không diễn ra như mong muốn của võ sĩ 25 tuổi. Damar Thomas liên tục áp đảo bằng những đòn đánh hiệu quả khiến Abdul phải chống đỡ khá vất vả. Khi trận đấu bước sang hiệp ba và thế trận ngày càng bất lợi, võ sĩ Uganda lại tự đẩy mình vào tình cảnh khó khăn hơn.

Theo các tường thuật của The Guardian, trong một pha áp sát, Abdul đã dùng đầu tác động vào vùng cằm của đối thủ. Trọng tài lập tức can thiệp và đưa ra quyết định truất quyền thi đấu.

Điều đáng chú ý là trước thời điểm đó, Abdul đã hai lần bị cảnh cáo vì các hành vi phạm luật. Vì vậy, quyết định loại trực tiếp của trọng tài không gây nhiều bất ngờ với giới chuyên môn.

Tuy nhiên, câu chuyện chưa dừng lại ở đó. Sau trận đấu, võ sĩ Uganda liên tục phản đối quyết định của trọng tài. Anh cho rằng trận đấu xuất hiện nhiều tình huống phạm luật và bản thân không đồng tình với cách điều hành trận đấu.

"Có quá nhiều pha phạm luật trong trận đấu. Tôi cho rằng quyết định của trọng tài là không thỏa đáng và tôi không đồng tình với quyết định đó".

Abdul cũng phủ nhận việc cố tình gây ra pha va chạm dẫn đến án phạt truất quyền thi đấu: "Đó không phải là hành động cố ý".

Dù vậy, những lời giải thích này không làm thay đổi kết quả. Theo các thông tin được công bố sau đó, Commonwealth Sport đã bác bỏ những cáo buộc về sự thiên vị mà Abdul đưa ra.

Sự bức xúc của tay đấm Uganda thậm chí còn kéo dài sang phòng họp báo. Tại đây, anh được cho là đã chỉ tay về phía một phóng viên và nói: "Tôi không thích anh".

Thế là giấc mơ về một cột mốc lịch sử cho quyền anh Uganda khép lại theo cách không ai mong đợi. Thay vì được nhớ đến như người mang về tấm huy chương đầu tiên sau hơn ba thập niên chờ đợi, Aziz Abdul lại trở thành tâm điểm vì cú húc đầu khiến cả sàn đấu dậy sóng.

 - Ảnh 2.Lời kêu gọi giúp trả nợ gây tranh cãi của nữ fan cuồng Argentina  - Ảnh 3.Mbappe có ‘ăn đứt’ được Messi trong mùa giải vừa qua?  - Ảnh 4.20 thành viên CLB bóng đá Ethiopia khiến giải trẻ Thụy Điển náo loạn
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
X
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Tin mới Thể Thao Cười