Nhiều năm qua, khu dân cư ở phường Nishikyo (Kyoto, Nhật Bản) gần như không có ngày nào được yên tĩnh. Theo phản ánh của người dân, tiếng radio và guitar điện từ nhà ông Kazunori Yokoi (61 tuổi) vang lên từ sáng sớm đến tận đêm khuya, thậm chí có thời điểm radio vẫn phát khi chủ nhà không có mặt.
Khoảng thời gian ấy kéo dài từ năm 2017, khiến không ít cư dân rơi vào tình trạng căng thẳng kéo dài. Theo cảnh sát, đây không còn đơn thuần là câu chuyện "hàng xóm làm ồn", mà đã dẫn đến những ảnh hưởng rõ rệt về sức khỏe của nhiều người sống xung quanh.

Mở nhạc công suất lớn suốt nhiều năm khiến hàng xóm muốn... khùng?!
Bị bắt vì... bắt hàng xóm 'nghe nhạc'
Theo Sở Cảnh sát tỉnh Kyoto, Yokoi thường xuyên đặt radio sát cửa sổ để âm thanh phát ra khắp khu dân cư. Ông cũng sử dụng guitar điện kết nối với amply và chơi trong nhiều giờ liên tục. Người dân cho biết phần lớn là các bản nhạc rock được mở với âm lượng rất lớn, bất kể ngày hay đêm.
Hồ sơ điều tra cho thấy các cuộc gọi phản ánh bắt đầu xuất hiện từ năm 2017. Trong nhiều năm sau đó, cảnh sát liên tục đến hiện trường, nhắc nhở và đưa ra cảnh cáo chính thức. Tuy nhiên, tình trạng này chỉ tạm lắng trong thời gian ngắn rồi tái diễn.
Các phép đo của cảnh sát ghi nhận mức âm thanh tại nhà Yokoi dao động 80-90dB, tương đương tiếng ồn bên trong một toa tàu điện ngầm đang vận hành. Theo các chuyên gia y tế, việc tiếp xúc lâu dài với mức tiếng ồn này có thể gây rối loạn giấc ngủ và làm gia tăng căng thẳng mãn tính.
Kết quả điều tra xác định ít nhất bốn cư dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Ba người trong độ tuổi 60-80 được chẩn đoán mắc chứng mất ngủ và trầm cảm sau nhiều năm sống cạnh nguồn tiếng ồn. Một phụ nữ khác được cho là bị ù tai do tiếp xúc với âm thanh cường độ lớn trong thời gian dài.
Theo TBS News, quá trình điều tra còn có sự hỗ trợ từ chính các nạn nhân. Quá bức xúc, một số cư dân đã tự ghi âm tiếng guitar phát ra từ nhà nghi phạm vào tháng 5-2025 để làm bằng chứng cung cấp cho cảnh sát.
Sau khi khám xét nơi ở của Yokoi, lực lượng chức năng thu giữ tổng cộng 76 thiết bị và nhạc cụ liên quan, gồm hơn 40 cây guitar điện, nhiều bộ khuếch đại âm thanh, radio, loa và các thiết bị phát nhạc khác.
Điều đáng chú ý là Yokoi bị bắt với cáo buộc cố ý gây thương tích, thay vì chỉ bị xử lý như một vụ vi phạm hành chính về tiếng ồn. Theo giới chức Nhật Bản, việc chuyển sang xử lý hình sự phản ánh mức độ nghiêm trọng của những hậu quả mà hành vi này gây ra đối với sức khỏe thể chất và tinh thần của các nạn nhân.
Thực tế việc truy tố hình sự đối với hành vi gây ô nhiễm tiếng ồn tại Nhật Bản không phổ biến, nhưng không phải chưa từng có tiền lệ. Trước đó một phụ nữ ở miền tây nước này cũng từng bị kết án tù sau khi liên tục mở nhạc lớn hướng sang nhà hàng xóm trong gần ba năm, khiến nạn nhân kiệt quệ về sức khỏe.
Vụ việc nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội Nhật Bản. Nhiều ý kiến cho rằng việc bắt giữ diễn ra quá muộn sau nhiều năm người dân phải chịu đựng tiếng ồn.
"Thật là một điều kinh khủng. Tôi hy vọng sẽ có nhiều người như hắn bị bắt", một tài khoản bình luận.
Một số người khác cho rằng cơ quan chức năng lẽ ra cần can thiệp sớm hơn. "Bảy năm đau khổ đã trôi qua trước khi có hành động", một người viết. Một ý kiến khác nhận định: "Họ đáng lẽ phải bắt ông ta từ lâu rồi".
Bên cạnh những bình luận bức xúc, một câu nói mang tính châm biếm cũng được chia sẻ rộng rãi: "Có lẽ ông ta đã hiểu câu 'cậu chơi guitar giỏi thật đấy' theo đúng nghĩa đen". Bình luận này xuất phát từ đặc trưng giao tiếp của người Kyoto, nơi nổi tiếng với lối nói bóng gió, dùng những lời tưởng như khen ngợi để ngầm bày tỏ sự không hài lòng.
Sau khi bị bắt, Yokoi chỉ thừa nhận một phần cáo buộc. Ông xác nhận có mở nhạc và chơi guitar với âm lượng lớn, nhưng phủ nhận việc cố ý "tra tấn" hoặc gây thương tích cho hàng xóm. Hiện nghi phạm vẫn bị tạm giam để phục vụ công tác điều tra.
Biếm Họa
Video
Trạm hoạt hình
Showbiz Muôn Màu
Truyện Tranh
Đời Cười
Thể Thao Cười

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận