Khoảng 1h sáng 15-1-2024, Mohammad Sharulnaim Miswan (33 tuổi) đi ngang khu vườn trên sân thượng của một bãi đỗ xe nhiều tầng và bắt gặp một cặp đôi đang tình tứ.
Theo Channel News Asia, khi thấy người đàn ông đang chạm vào người phụ nữ, Sharulnaim nghi ngờ họ chuẩn bị có hành vi thân mật, thay vì tiếp tục bước đi, ông ta chọn cách… núp vào lùm cây để ghi hình.
Sharulnaim quay tổng cộng 5 video, trong đó một số đoạn có thể thấy rõ mặt hai người. Ông này còn đổi vị trí để kiếm góc quay đẹp hơn, trước khi cất những đoạn video này đi.

Người đàn ông núp lùm để quay lén cặp đôi tình tứ
Quay lén xong còn tính chuyện 'làm ăn'
Vài tháng sau, Sharulnaim bất ngờ gặp lại người phụ nữ tại một phòng khám. Ông này cho cô xem ảnh chụp từ video rồi dọa sẽ đăng lên mạng hoặc báo cảnh sát.
Sharulnaim sau đó liên tục đưa ra các mức tiền để đổi lấy việc không phát tán video. Ban đầu, người đàn ông này đưa ra mức giá 2.000 SGD (khoảng 41 triệu đồng), giảm xuống 1.500 SGD (hơn 30 triệu đồng) rồi 1.000 SGD (khoảng 20 triệu đồng).
Khi người phụ nữ thông báo không đủ khả năng chi trả, Sharulnaim còn đưa ra một "phương án" khác, là yêu cầu cô quan hệ với mình, kèm lời hứa sẽ xóa video.
Người phụ nữ từ chối và trình báo cảnh sát theo lời khuyên của người đàn ông xuất hiện trong video.
Đáng nói, trong lúc vụ án đầu tiên vẫn đang được xử lý, Sharulnaim tiếp tục bắt gặp một cặp đôi khác đang quan hệ trong ô tô đỗ tại bãi xe vào ngày 25-2-2025. Ông này chụp ảnh hai người rồi gõ cửa kính, yêu cầu họ bước ra ngoài. Sharulnaim tự nhận là cựu cảnh sát, dọa sẽ báo cảnh sát với những video và hình ảnh bằng chứng.

Mohammad Sharulnaim Miswan tại phiên tòa xử những hành vi đã gây ra - Ảnh: Channel News Asia
Cặp đôi sợ hãi tìm cách thoát khỏi tình huống khó xử nhưng Sharulnaim lái xe chặn đường. Sau đó hắn yêu cầu người đàn ông rời đi và nhất quyết đưa người phụ nữ về nhà.
Đến gần nhà, Sharulnaim không cho cô xuống xe ngay vì nhìn thấy bạn trai đang chờ. Cuối cùng, người này mở cửa để người phụ nữ rời đi. Cô sau đó trình báo cảnh sát và Sharulnaim tiếp tục bị bắt.
Tại phiên tòa ngày 25-8, thẩm phán Samuel Wee nhận định hành vi của Sharulnaim đã được tính toán và lên kế hoạch.
Vợ Sharulnaim bật khóc tại tòa khi đang bế đứa con mới một tháng tuổi. Thẩm phán nói những hành động của bị cáo đã gây tổn thương lớn cho vợ ông ta, người vẫn có mặt tại tòa dù đang phải chăm con nhỏ.
Màn "núp lùm kiếm chuyện làm ăn" của Sharulnaim đã kết lại với ba tội danh gồm dùng nỗi sợ bị gây hại để tống tiền, cản trở công lý và giam giữ trái phép, Sharulnaim nhận mức án 2 năm 10 tháng tù cùng 3 roi. Hai cáo buộc khác được tòa xem xét khi quyết định hình phạt.
Biếm Họa
Video
Trạm hoạt hình
Showbiz Muôn Màu
Truyện Tranh
Đời Cười
Thể Thao Cười

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận