
Jude Bellingham và tuyển Anh đã phải dừng bước ở bán kết World Cup 2026 - Ảnh: AP
Sau thất bại 1-2 trước Argentina ở bán kết World Cup 2026, Jude Bellingham cuối cùng đã lên tiếng. Nhưng thay vì những dòng tâm sự quen thuộc của cầu thủ sau giải đấu, ngôi sao tuyển Anh lại chọn một cách đặc biệt hơn.
Trên Instagram, Bellingham đăng tải bài thơ dài bốn trang mang tên "The Lions Way" (tạm dịch: Hành trình của Tam sư), được viết bởi Michael Chandler - tài xế xe buýt của tuyển Anh tại Kansas - trong thời gian đội tham dự World Cup.
Kèm theo bài thơ, tiền vệ 23 tuổi viết: "Tôi thực sự đã rất khó khăn để tìm ra những từ ngữ phù hợp cho ngày hôm qua và những tuần vừa qua, nhưng bài thơ này của bác tài xế ở Kansas đã nói đúng những gì tôi muốn nói.
Cảm ơn sự ủng hộ tuyệt vời từ quê nhà và những người đã bỏ ra số tiền vất vả kiếm được để đến Mỹ cổ vũ chúng tôi. Đừng để sự đoàn kết và tình yêu mà chúng ta đã thấy ở đất nước mình kết thúc cùng chiến dịch này.
Khi chúng ta ở bên nhau, chúng ta có thể làm được những điều lớn lao... Và chúng ta sẽ làm được! Yêu tất cả mọi người!".
Đây là lần đầu tiên Bellingham chia sẻ cảm xúc một cách đầy đủ kể từ khi tuyển Anh để thua Argentina. Tiền vệ của Real Madrid là một trong những gương mặt nổi bật nhất của "Tam sư" tại giải đấu, ghi 6 bàn sau 7 trận và góp công lớn đưa đội vào bán kết.
Sau trận đấu, Bellingham được nhìn thấy bật khóc trên khán đài khi đoàn tụ với gia đình. Nỗi thất vọng càng lớn khi tuyển Anh từng vươn lên dẫn trước nhờ pha lập công của Anthony Gordon từ đường kiến tạo của Morgan Rogers, trước khi đánh mất lợi thế sau những điều chỉnh nhân sự thiên về phòng ngự.
Bellingham nói rõ tình huống tranh cãi với Messi
Ngoài nỗi buồn bị loại, Bellingham cũng lên tiếng về tình huống gây chú ý với Lionel Messi trong trận đấu. Hình ảnh truyền hình cho thấy siêu sao Argentina nhìn anh với vẻ không hài lòng và có động tác xua tay, khiến nhiều người cho rằng giữa hai cầu thủ đã xảy ra căng thẳng.
Tuy nhiên Bellingham phủ nhận điều đó: "Chúng tôi thực ra chỉ đang tranh luận về một tình huống phạm lỗi, không có gì tiêu cực cả. Tôi chắc mọi người sẽ biến nó thành chuyện lớn, nhưng thực sự không có gì đáng nói.
Tôi nghĩ đó là một pha phạm lỗi, còn anh ấy nói: 'Thế còn tình huống phạm lỗi với tôi thì sao?'. Tôi chỉ trả lời rằng: 'Anh đủ mạnh để chịu được những pha bóng như thế'. Được thi đấu với Lionel Messi là một đặc ân. Tôi đang ở phía thua cuộc nên rất đau đớn, nhưng được đối đầu với một trong những cầu thủ vĩ đại nhất là điều đáng trân trọng".
Biếm Họa
Video
Trạm hoạt hình
Showbiz Muôn Màu
Truyện Tranh
Đời Cười
Thể Thao Cười

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận