
Cổ động viên PAOK tức giận vì Giannis Konstantelias chuyển đến Borussia Dortmund - Ảnh: AP
Giannis Konstantelias, 23 tuổi, là một trong những sản phẩm nổi bật nhất của lò đào tạo PAOK và rất được cổ động viên yêu mến. Kể từ khi lên đội một năm 2021, tiền vệ người Hy Lạp đã ghi 44 bàn và có 26 kiến tạo sau 190 lần ra sân. Anh góp công giúp PAOK vô địch Super League Hy Lạp, Cúp Hy Lạp và vào tứ kết Conference League cách đây hai năm.
Dortmund sau đó đạt thỏa thuận với PAOK với mức phí ban đầu gần 22 triệu bảng, kèm 5 triệu bảng phụ phí. CLB Hy Lạp cũng giữ 17,5% giá trị một thương vụ bán lại Konstantelias trong tương lai. Nếu các điều khoản phụ phí được kích hoạt, đây sẽ là thương vụ bán cầu thủ đắt giá nhất lịch sử PAOK. Konstantelias ký hợp đồng 5 năm với Dortmund, nhận mức lương khoảng 2,6 triệu bảng mỗi năm.
Nghe qua, đây đáng lẽ phải là một thương vụ đáng ăn mừng. Nhưng với người hâm mộ PAOK, chuyện lại không đơn giản như thế.
Khoảng 400 CĐV đã tập trung tại sân Toumba để phản đối. Một số người còn được cho là chiếm các văn phòng của PAOK bên trong sân, đồng thời yêu cầu được gặp trực tiếp ông chủ Ivan Savvidis, 67 tuổi, nhằm tìm cách thuyết phục ông không bán Konstantelias cho Dortmund.
Một trong những nguyên nhân khiến CĐV PAOK tức giận là Dortmund có mối quan hệ gần gũi với CLB Aris Thessaloniki, đối thủ của PAOK. Trong bối cảnh HLV thành công nhất lịch sử CLB, Razvan Lucescu, cũng rời đội trong mùa hè sau hai lần giúp PAOK vô địch giải quốc nội và hai lần đoạt Cúp Hy Lạp trong tổng cộng bảy năm, việc tiếp tục mất ngôi sao trẻ càng khiến người hâm mộ tức giận.
Đáng nói, Konstantelias không phải lần đầu đứng trước nguy cơ chia tay PAOK. Năm 2024, anh được liên hệ với Red Bull Salzburg nhưng thương vụ không thành. Năm ngoái, Stuttgart từng gần như hoàn tất hợp đồng trị giá 15 triệu bảng, kèm 2 triệu bảng phụ phí và 15% phí bán lại. Tuy nhiên, Savvidis bất ngờ dừng thương vụ vào phút chót sau phản ứng dữ dội của cổ động viên. Có thông tin cho rằng ông còn yêu cầu Konstantelias quay lại từ sân bay Salonika ngay trước khi cầu thủ này lên máy bay sang Đức.
Sau đó, Konstantelias gia hạn hợp đồng với PAOK đến năm 2029, nhận mức lương cao hơn. Hai bên được cho là có một "thỏa thuận quân tử", theo đó Savvidis sẽ không ngăn cản cầu thủ ra đi nếu chính anh muốn tìm thử thách mới.
Lần này, Konstantelias thực sự ra đi. Khi đặt chân tới sân bay Dortmund, anh còn được một cổ động viên tiếp cận và đưa vào cuộc gọi video với nhóm người đang tập trung tại sân Toumba. Theo tờ The Sun (Anh), Konstantelias giải thích với họ rằng quyết định ra đi là của chính anh.
Biếm Họa
Video
Trạm hoạt hình
Showbiz Muôn Màu
Truyện Tranh
Đời Cười
Thể Thao Cười

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận