Ấn Độ bó tay trước nạn… chó hoang cắn người!

HỮU THIỆN

Đăng lúc 12:05 | 18/05/2023

Lũ chó hoang bên Ấn Độ thường tấn công trẻ em, song cũng có vài trường hợp chúng cắn chết cả những phụ nữ trưởng thành.

Những chuyện kinh hoàng ấy đang trở thành một vấn đề nhạy cảm ở Ấn Độ, vốn là một nước có nền văn hóa tôn trọng động vật, dẫn tới lắm cuộc tranh luận gay gắt về cách ứng phó có tình, có lý với hàng chục triệu con chó hoang không chủ, không nhà nhưng biết sống thành từng đàn ngày càng 'lợi hại'.

Nhức đầu vì cuộc khủng hoảng 'Indie'

Theo Press Trust of India, có khoảng 62 triệu con chó hoang ở Ấn Độ, song nhiều chuyên gia cho rằng con số thực tế gần như... không thể xác minh nổi.

Hầu hết những con chó ấy được người Ấn gọi với... biệt danh đáng yêu là Indie, do chúng từng sống hòa thuận với con người. Thông thường, cư dân thuộc nhiều cộng đồng vẫn cùng cho chúng ăn, một số thậm chí còn nhận chúng làm vật nuôi trong gia đình.

Đáng ngạc nhiên là, trong hàng chục năm qua, những vụ chó hoang cắn và giết người đã khiến chính quyền các cấp bên Ấn Độ ngày càng 'nhức đầu' với cuộc khủng hoảng sức khỏe cộng đồng rất hiếm gặp ở bất cứ nơi nào khác. Cuộc khủng hoảng ấy mang tên: chó hoang, với vài chục triệu con Indie đang lang thang trên đường phố, nơi các làng quê, và trong cả các cánh rừng gần xa... 

Họ từng chi hàng tỉ rupee để... triệt sản chúng, nhưng tiền mất mà tác dụng lại chẳng thấy đâu. Thậm chí, ngay cả khi hầu hết những con chó hoang đều được triệt sản - một công việc gần như là nhiệm vụ bất khả thi, thì những con chó hoang không được triệt sản vẫn sẽ tiếp tục sinh sôi nảy nở, như một điều hiển nhiên của giống nòi cẩu tạp chủng.

Ngày 13-7-2002, tập san y khoa bình duyệt British Medical Journal (BMJ) cho biết: Viện Quốc gia về các bệnh truyền nhiễm Ấn Độ đã xác nhận có gần 96% trường hợp mắc bệnh dại ở Ấn Độ là do chó hoang gây ra, khiến nước này... dẫn đầu thế giới về số ca tử vong vì bệnh dại.

Chín năm sau, tới năm 2011, theo tạp chí Advances in Preventive Medicine (Những tiến bộ trong y học dự phòng), ước tính mỗi năm ở Ấn Độ có khoảng 17,4 triệu người bị chó cắn. Chó hoang cũng giết gia súc và động vật hoang dã, gồm cả những loài có nguy cơ tuyệt chủng.

Trong cuộc khảo sát do nền tảng truyền thông LocalCircles thực hiện vào năm 2022 ở 303 quận của Ấn Độ, 56% cho biết các vụ chó hoang tấn công là phổ biến trong khu vực, quận hoặc thành phố của họ - đặc biệt, các bang Tamil Nadu, Maharashtra và Tây Bengal có số vụ chó cắn người cao nhất, theo báo India Today (18-10-2022).

Ấn Độ bó tay trước nạn… chó hoang cắn người! - Ảnh 1.

Chó hoang cũng đã tạo ra con số 'kỷ lục' của Ấn Độ: chiếm 1/3 số ca tử vong vì bệnh dại trên thế giới (hình: NYT)

Khi chó hoang táo tợn lẻn vô nhà...

Hôm 19-2-2023, một bầy chó hoang đã bao vây và cắn chết cậu bé Pradeep, 5 tuổi. Vụ tấn công kinh hoàng này đã được ghi lại từ camera giám sát của xưởng xe hơi Amberpet ở thành phố Hyderabad, bang Telangana - nơi người cha của bé Pradeep làm nhân viên bảo vệ.

Qua video, người ta thấy lũ chó hoang tấn công cậu bé đang đi bộ một mình. Trong gần một phút, Pradeep đã cố chạy khỏi đàn chó hoang đói khát, nhưng một con chó đã kéo bé té xuống đất, rồi cả đàn kéo lê và cắn xé cậu ta...

Rồi tiếng hét chói tai của bé rốt cuộc cũng đã vọng tới người cha ở gần đó, nhưng đã quá trễ! 

Đoạn video ấy đã lan truyền trên mạng xã hội, khiến cả nước Ấn Độ lại một phen kinh hoàng. Bởi đây là một vấn đề từ lâu đã gây chia rẽ dư luận của đất nước có dân số 1,3 tỉ người: Phải làm gì với số lượng chó hoang ngày càng trở nên quá nhiều và hung dữ, thậm chí đang trở thành 'những kẻ ăn thịt người', theo mạng truyền hình cáp Hoa Kỳ CNN (1-4-2023).

Có khá nhiều vụ trẻ em bị chó hoang cắn chết đó đây trên khắp Ấn Độ, song có những vụ gây chấn động, thậm chí còn hơn cả vụ bé Pradeep mới đây.

Chẳng hạn, hồi năm 2014, vào khoảng 9h30 đêm 26-6, một con chó hoang đã lẻn vô nhà, mò lên tận tầng 3 trong khu Nabi Karim và cắn chết cô bé Sagun mới 2 tháng tuổi. Lúc đó, bà mẹ đã để bé ngủ một mình trong phòng, để đi đón một cô con gái khác của bà.

Hàng xóm đã đánh chết con chó ấy, và rất tức giận vì chính quyền không kiểm soát được số lượng chó hoang ngày càng tăng, trong khi chó hoang từng tấn công lắm người trong khu vực quận trung tâm Delhi, thuộc thủ đô quốc gia Delhi, theo kênh truyền hình Ấn Độ New Delhi (NDTV, 27-6-2014).

Năm 2018, vào một buổi chiều tháng 5, chỉ vài phút trước khi mặt trời lặn, cô bé Sahreen Bano, 10 tuổi, bước vô cánh đồng mía để đi tiểu trước khi ngủ. Một đàn chó hoang đang chờ cô bé ở đó.

Lũ chó tạo thành một vòng vây chặt chẽ, rồi áp sát, kéo ngã cô bé khi răng của một con chó cắm sâu vào cổ Sahreen. Bé hét lên. Những nông dân gần đó đã lao vào nhanh nhất có thể, tay cầm đá, cầm gậy và cuốc, la hét hết cỡ. Bé Sahreen may mắn được cứu sống, nằm trên giường chăm sóc, cổ được quấn băng màu nâu trông như cái khăn quàng cổ.

Tuy vậy, cuộc tấn công vào Sahreen không phải là một sự kiện đơn lẻ. Ít nhất 14 trẻ em đã bị lũ chó hoang cắn chết quanh thị trấn Khairabad, thuộc quận Sitapur, bang Uttar Pradesh, trong những tháng gần đó. Lũ chó hoang từ đó bị gọi là 'những kẻ ăn thịt người', vì một số bộ phận cơ thể của các nạn nhân trẻ em đã bị chúng ăn mất, theo báo The New York Times (22-5-2018).  

Năm 2019, một cậu bé đã bị chó hoang tấn công, giết chết rồi ăn thịt ở thành phố Amritsat, bang Punjab, theo báo The Washington Post (10-5-2019).

Năm 2020, một em bé sơ sinh mới có ba giờ tuổi đã bị đàn chó hoang cắn chết trước khi người thân nghe thấy tiếng gầm gừ của chúng trong phòng mổ của một bệnh viện tư nhân, vào sáng sớm ngày 13-1-2020. Lũ chó ấy đã chui qua cửa sổ, do nhân viên bệnh viện vô ý để cửa sổ phòng mổ mở toang hoác.

Cái bệnh viện ấy ở quận Farrukhabad, bang Uttar Pradesh, đã bị phong tỏa liền tức thì. Cảnh sát đã buộc nhân viên phòng mổ vào tội ngộ sát, theo Hãng thông tấn Pháp AFP (14-1-2020).

Ấn Độ bó tay trước nạn… chó hoang cắn người! - Ảnh 2.

Khu bảo tồn động vật hoang dã Wayanad, quận Wayanad, bang Kerala, ngày 18-5-2016: Ở gần bìa rừng, hai con chó hoang đã rượt đuổi và giết chết một con hươu đốm bên vệ đường (hình: Haneeshkm). Chó hoang nay cũng trở thành mối đe dọa đối với hệ sinh thái và các loài có nguy cơ tuyệt chủng trong các công viên quốc gia, khu bảo tồn... trên khắp Ấn Độ, theo Tổ chức Nghiên cứu sinh thái và môi trường Ashoka Trust.

Với người già, chúng cũng không tha!

Lũ chó hoang bên Ấn Độ thường tấn công trẻ em, song cũng có vài trường hợp chúng cắn chết cả những phụ nữ trưởng thành. 

Năm 2016, nơi ngôi làng Pulluvilla, thuộc bang Kerala, nằm ven biển. Vào khoảng 9h tối ngày 19-8, bà Sheeluamma, 65 tuổi, đã ra bờ biển để sử dụng nhà vệ sinh ở đó. Bà đã bất ngờ bị 50 con chó hoang tấn công. 

Khi đi tìm mẹ, con trai của bà Sheeluamma đã chứng kiến cảnh mẹ bị bầy chó đói xé xác. Anh ta thậm chí phải nhảy xuống biển và lặn xa một khoảng để tự cứu mình khỏi đàn chó đói nọ.

'Chúng tôi đã mất hết kiên nhẫn khi chính quyền đang áp dụng một số luật khó hiểu, cho rằng không thể loại bỏ chó hoang. Chúng tôi có thua kém những con chó Indie ấy không?', người thân và cư dân ở Pulluvilla đã tức giận chất vấn chính quyền về cái chết của bà Sheeluamma, theo India Times (20-8-2016).

Vào cuối năm 2022, nỗi kinh hoàng của những con chó 'ăn thịt người' đã trở lại ám ảnh quận Begusarai, bang Bihar. Nạn nhân mới nhất ở Bachhwara là bà Geeta Devi, 60 tuổi, đã bị một đàn khoảng từ 8 tới 10 con chó hoang tấn công vào ngày 31-12-2022, khi bà đi ra đồng mang thức ăn cho gia súc của mình.

Theo dân làng, lũ chó đã xé thịt ở tay, chân, bụng và lưng của bà Geeta. Một nhóm người đã chạy tới hiện trường sau khi nghe tiếng hét của bà Geeta. Bà đã được giải cứu và đưa vô bệnh viện quận, nơi bà trút hơi thở cuối cùng vào ngày đầu năm mới 2023.

Lũ chó 'ăn thịt người' ở bang Bihar đã giết chết ít nhất chín phụ nữ và làm nhiều người khác bị thương trong những tháng gần đó, với bốn người trong số họ đã thiệt mạng hồi cuối năm 2022.

Sĩ quan Rakesh Kumar cho biết: Đó là những con chó hoang thường ăn thịt gia súc chết do người dân vất bỏ trong vùng. 'Có vẻ như chúng phải đối mặt với tình trạng khan hiếm thức ăn, và bắt đầu tấn công con người. Chúng đã nếm thịt người, và nay thường xuyên nhắm vào con người', Kumar nói thêm với báo The Telegraph - India (4-1-2023).

Ở Hyderabad, tổng công ty thành phố (GHMC) đã tổ chức hàng loạt cuộc họp khẩn cấp, sau cái chết thảm thương của bé Pradeep bị chó hoang cắn chết.

Ấn Độ bó tay trước nạn… chó hoang cắn người! - Ảnh 3.

Cảnh đau lòng khi bé Pradeep bị đàn chó hoang tấn công - trích camera giám sát của xưởng xe hơi Amberpet, ở Hyderabad (nguồn: NDTV)

Đáng chú ý là các biện pháp sau trong chương trình hành động của GHMC: triệt sản 100% chó hoang, quản lý nghiêm ngặt việc bán phá giá thịt sống và chất thải thực phẩm bất hợp pháp từ các nơi bán thịt và khách sạn, tổ chức cơ sở cung cấp nước uống cho chó hoang (do sự căng thẳng về nước sẽ tạo ra sự hoảng sợ và có thể khiến chúng trở nên hung dữ), theo kênh NDTV (23-2-2023).

Trong cuộc chiến chống chó hoang, thậm chí người ta vẫn chống đối nhau, và cả luật lệ Ấn Độ cũng còn... 'ngược pha' nhau. Trong khi đó, có lẽ phần lớn các Indie nay đã trở thành lũ 'nanh trắng', nghi kỵ con người hơn trước, thậm chí bắt đầu thèm thịt người hơn bao giờ hết...

--------

MỜI CÁC BẠN ĐÓN ĐỌC KỲ TỚI

Liệu Ấn Độ có thể ra khỏi... ngõ cụt trong cuộc chiến chống chó hoang?

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
X
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Tin mới Trạm Hoạt Hình