Trái đất 8 tỉ người, chủ quán bún bò chẳng coi khách ra gì
Trái đất đã có 8 tỉ người, thế nên bây giờ khách hàng không còn là thượng đế nữa. "Ăn thì ăn không ăn thì... đi ra chỗ khác chơi".
Trái đất đã có 8 tỉ người, thế nên bây giờ khách hàng không còn là thượng đế nữa. "Ăn thì ăn không ăn thì... đi ra chỗ khác chơi".
Dân số thế giới cán mốc 7 tỉ vào tháng 10-2011, khi đó người ta kỳ vọng đến năm 2037 mới tăng lên 8 tỉ. Thế nhưng thực tế con số này đã đạt được vào ngày 15-11-2022.
Theo Liên Hiệp Quốc, thế giới đã chạm mốc 8 tỉ người vào ngày hôm nay, 15-11-2022. Tổ chức này cũng dự đoán dân số toàn cầu sẽ đạt 9,7 tỉ vào năm 2050 và khoảng 10,4 tỉ vào năm 2080.
Tiền đạo Raheem Sterling vướng rắc rối ngoài sân cỏ khi quỹ từ thiện do anh sáng lập đang bị Ủy ban Từ thiện Anh điều tra vì không nộp báo cáo tài chính trong hơn hai năm.
Hãy chọn một chiếc ví trong hình để khám phá xem bạn là người coi trọng chất lượng và sự sang trọng hay đơn giản, hiệu quả?
Không chỉ gọi đồng nghiệp là "rắn độc", cư dân mạng còn sáng tạo cả một "cẩm nang nhận diện rắn độc văn phòng", nơi mỗi loài rắn đại diện cho một kiểu nhân viên quen thuộc, từ 'rắn KPI', 'cạp nong cạp nia' đến 'trăn ôm việc'.
Sau nhiều ngày "biến mất" kể từ thất bại ở chung kết World Cup 2026, Lionel Messi cuối cùng cũng xuất hiện trước công chúng, ở một trận đấu hạng thấp ở quê nhà Rosario.
Mạng xã hội không phải "tiệc buffet nội dung", thích gì thì bê về, gắn logo mình rồi ung dung kiếm view. Làm creator (người sáng tạo), thứ đáng sợ nhất không phải thiếu ý tưởng, mà là quá quen với suy nghĩ "trên mạng thì của chung". Muốn đi đường dài, creator vẫn phải sống bằng chất xám của mình, chứ không phải bằng chất xám... của người khác.
Vui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
X