Trên IMDb, phần lớn phim hoạt hình Nhật (anime) được chấm điểm khá sát với chất lượng. Những tác phẩm "huyền thoại" như Cowboy Bebop được khen ngợi, còn những cái tên gây thất vọng như Platinum End thường bị chấm điểm thấp. Tuy nhiên trong vùng điểm 5,0 - 6,9 lại tồn tại nhiều anime "có duyên ngầm" hơn khán giả tưởng.
Dưới đây là 7 anime tiêu biểu cho nhận định trên!

Yu-Gi-Oh! The Movie – Pyramid of Light được nhận định là màn chào sân gọn nhẹ. Bộ phim điện ảnh đầu tiên của Yu-Gi-Oh! không thể sánh với Jujutsu Kaisen 0 hay Demon Slayer: Mugen Train, nhưng nó lại là "cửa ngõ" gọn nhẹ để người mới làm quen với thế giới đấu bài ma thuật. Khán giả lâu năm còn có thể tìm lại cảm giác hoài niệm khi xem lại phần phim này.

Magical Sempai được ví là "ảo thuật gia" hậu đậu của thể loại slice-of-life. Không sâu sắc như Komi Can't Communicate, nhưng Magical Sempai lại có nét duyên riêng ở sự vụng về của nữ chính. Anime này dựa vào sự hài hước, pha chút fan service, để đem đến vài tiếng cười nhẹ nhàng cuối tuần thay vì triết lý nặng nề.

My Deer Friend Nokotan là một series hài - đời thường "không đầu không cuối" về cô gái có… gạc hươu. Nội dung tưởng chừng nhảm nhí lại trở thành điểm mạnh khi thể hiện sự táo bạo của ê kíp: cứ thoải mái sáng tạo, dù khán giả có thấy kỳ quặc.

Pokémon: The First Movie đem đến hồi tưởng tuổi thơ qua triết lý Mewtwo. Phần phim đầu tiên của Pokémon từng bị giới phê bình chê bai, nhưng nhân vật phản diện Mewtwo lại mang tới câu hỏi sâu sắc về ý nghĩa của sự sống nhân tạo. Khán giả từng xem phim khi còn nhỏ có thể sẽ thấy rung động hơn khi xem lại ở tuổi trưởng thành.

My First Girlfriend Is a Gal: "Guilty pleasure" cho fan harem. Tác phẩm kể về Junichi - cậu học sinh nhút nhát - bị trêu chọc phải tỏ tình với cô nàng "gal" và bất ngờ… thành công. Anime này đúng kiểu harem nhẹ nhàng, tự thưởng cho khán giả mơ về "nửa kia" lý tưởng, đồng thời truyền chút cảm hứng "cứ làm đi, đừng sợ".

Negima!? Magister Negi Magi là bản anime gợi nhớ đến manga gốc. Mặc dù không thể so với nguyên tác manga của Ken Akamatsu, anime Negima!? vẫn có giá trị như "bản nháp" giới thiệu thế giới của cậu bé pháp sư Negi Springfield và ngôi trường Mahora. Ngắn gọn, vui và đủ để khán giả muốn tìm đọc bản manga hoàn chỉnh.

Cardfight!! Vanguard: “Off-brand Yu-Gi-Oh!” trông như một "Yu-Gi-Oh! phiên bản khác", nhưng điểm độc đáo là những trận đấu bài gắn chặt với số phận thế giới Cray, tạo cảm giác có "trọng lượng" hơn. Đây là lựa chọn nhẹ nhàng cho fan card game muốn tìm chút gió mới.
Tóm lại, các anime trên không thể so với những siêu phẩm như Attack on Titan hay Vinland Saga, nhưng chúng đều có ít nhất một yếu tố đáng yêu: nhân vật ngộ nghĩnh, ý tưởng lạ hay đơn giản là đem đến niềm vui nhẹ nhàng. Đôi khi, chính những tác phẩm bị chấm điểm thấp lại là "đặc sản" cho những ai muốn thư giãn hoặc khám phá thứ gì đó khác lạ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận