Dưới đây là 4 nhân vật trong anime có thể "solo" với Thanos, thậm chí không cần găng tay gắn những viên đá vô cực.
Saitama (One Punch Man) - Đấm một phát là xong
Không phép thuật, không đá vô cực, chỉ cần 100 cái hít đất, 100 cái gập bụng, 100 cái squat và chạy 10km mỗi ngày, Saitama đã trở thành "người đàn ông mạnh nhất vũ trụ". Anh không có đối thủ, vì mọi trận chiến chỉ kéo dài đúng… một cú đấm.
Dù Thanos có đeo găng tay sáu đá hay mặc áo choàng của Doctor Strange, nhiều khả năng hắn vẫn chưa kịp búng tay thì đã… bay màu. Trong thế giới One Punch Man, luật logic không tồn tại, và đó chính là sức mạnh của Saitama: vô đối đến phi lý.

Zeno (Dragon Ball Super) - Cái búng tay của các vì sao
Zeno - hay còn gọi là "Đại Vương Toàn Năng", là người cai quản toàn bộ 12 vũ trụ trong Dragon Ball. Trông như đứa trẻ đáng yêu, nhưng chỉ cần một cái vẫy tay, sáu vũ trụ có thể biến mất.
Thanos có thể "cân bằng vũ trụ", nhưng Zeno thì tạo ra và xóa sổ vũ trụ như chơi đồ hàng. Nếu hai người chạm trán, găng tay Gauntlet của Thanos có lẽ còn không kịp khởi động. Dù không đánh đấm, Zeno vẫn là "trùm cuối" mọi trùm cuối, một vị thần của các vị thần.

Ryuk (Death Note) - Ghi tên là... xong đời Thanos!
Thanos có thể bất tử trong chiến đấu, nhưng không bất tử trước… cây bút của Ryuk. Chỉ cần biết mặt và tên thật, Thần Chết này chỉ việc viết vài dòng trong cuốn sổ Death Note, và Mad Titan sẽ gục xuống trong 40 giây.
Infinity Gauntlet không thể chống lại quy luật sinh tử mà Ryuk nắm giữ. Đây là dạng "chiến thắng nhẹ nhàng nhất lịch sử": không đánh, không chửi, chỉ viết và… chờ Thanos ngã quỵ.

Lelouch vi Britannia (Code Geass) - Chiến thắng bằng ánh nhìn
Nếu Thanos là chiến lược gia vũ trụ, thì Lelouch là bậc thầy thao túng tâm lý. Chàng hoàng tử bị lưu đày sở hữu Geass - quyền năng điều khiển tuyệt đối, cho phép ra lệnh cho bất kỳ ai khi họ nhìn vào mắt mình.
Chỉ cần một ánh nhìn và câu nói "Hủy găng tay đi", Lelouch đã thắng. Không cần sức mạnh vật lý hay phép thuật, Geass tác động trực tiếp lên ý chí, biến mọi "titan vũ trụ" thành con rối. Với trí tuệ và mưu lược bậc thầy, Lelouch có thể biến Thanos thành người tự búng tay xóa mình.

Từ cú đấm của Saitama, nét chữ của Ryuk, đến cái nhìn của Lelouch hay cú búng tay của Zeno - có thể thấy vũ trụ anime thật sự không có giới hạn. Còn Thanos, dù đáng gờm trong Marvel, khi bước sang "địa hạt otaku" chỉ còn là… một con boss phụ.
Biếm Họa
Video
Trạm hoạt hình
Showbiz Muôn Màu
Truyện Tranh
Đời Cười
Thể Thao Cười


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận