
Nữ kình ngư Trung Quốc Yu Zidi đoạt 3 HCV tại Asiad 2026 - Ảnh: AP
Dưới nước, Yu Zidi là một trong những cái tên gây chú ý nhất Asiad 2026. Cô bé Trung Quốc 13 tuổi toàn thắng cả ba nội dung cá nhân đăng ký, gồm 200m bướm, 200m hỗn hợp cá nhân và 400m hỗn hợp cá nhân. Cả ba chiến thắng đều đi kèm những dấu ấn về thành tích, trong đó có một kỷ lục châu Á và hai kỷ lục Asiad.
Nhưng rời khỏi hồ bơi, Yu Zidi lại cho thấy một hình ảnh rất khác. Không phải một nhà vô địch đầy kinh nghiệm trước ống kính, mà là một cô bé lúng ta lúng túng trước những câu hỏi của người lớn.
Chính Yu Zidi thừa nhận với AFP: "Phỏng vấn khó hơn thi đấu rất nhiều".
Một lần, khi phóng viên đặt câu hỏi về cảm nhận sau cuộc thi, cô bé không cố tìm một câu trả lời thật "chuyên nghiệp". Cô quay sang hỏi ngược lại: "Tôi phải trả lời câu này thế nào? Bạn có thể dạy tôi không?" khiến những người xung quanh thoáng ngẩn ngơ rồi… bật cười.
Câu hỏi ngược ấy nghe khá bất ngờ nếu đặt cạnh những gì Yu Zidi vừa làm trong hồ bơi. Cô mạnh mẽ, động tác nhanh nhẹn dứt khoát để đánh bại các đối thủ lớn tuổi hơn để giành HCV Asiad.
Khi được hỏi liệu trả lời phỏng vấn có phải phần khó nhất trong tuần thi đấu hay không, Yu Zidi đúng kiểu… con nít: "Mỗi lần trả lời phỏng vấn, tôi chỉ muốn trôi đi đâu đó".
Đó cũng là lý do hình ảnh Yu Zidi sau những chiến thắng nhanh chóng được truyền thông chú ý. Các hàng truyền thông mô tả cô có vẻ thoải mái khi ở bên các đồng đội, nói chuyện và đùa vui, nhưng lại "đứng hình" khi được yêu cầu nói về chính mình trước đông phóng viên.
Vô địch Asiad nhưng vẫn là học sinh

Yu Zidi thi đấu tại Asiad 2026 - Ảnh: AP
Sự ngượng ngùng ấy càng dễ hiểu khi nhìn vào cuộc sống của Yu Zidi ngoài hồ bơi. Cô vẫn là một nữ sinh lớp 9 và phải cân bằng giữa việc học với lịch tập luyện, thi đấu.
Yu Zidi từng chia sẻ rằng việc ngồi học cả ngày rồi tiếp tục tập luyện khiến cô cảm thấy rất mệt. Cô bé bắt đầu học bơi từ năm 6 tuổi sau khi được một HLV phát hiện tại công viên nước, rồi từng bước chuyển sang tập luyện chuyên nghiệp.
Tại Asiad 2026, Yu không chỉ mang theo hành trang của một VĐV thành tích cao mà còn cả đống sách vở vì vẫn phải tiếp tục việc học trong quá trình tập luyện và thi đấu.
Vì thế, 3 HCV Asiad chưa biến Yu Zidi thành một người lớn trong mọi hoàn cảnh. Cô vẫn là cô bé 13 tuổi phải học bài, phải tập luyện và không biết trả lời phỏng vấn thế nào.
Có lẽ đó mới là hình ảnh thú vị nhất của Yu Zidi tại Asiad lần này: trong hồ bơi là nhà vô địch, nhưng bước khỏi làn nước lại trở về là một… cô bé.
Biếm Họa
Video
Trạm hoạt hình
Showbiz Muôn Màu
Truyện Tranh
Đời Cười
Thể Thao Cười

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận