Làm lại một anime nổi tiếng luôn là bài toán khó. Khán giả cũ mang theo ký ức, người xem mới đòi hỏi hình ảnh hợp thời, còn nhà sản xuất phải tìm cách kể lại câu chuyện quen thuộc mà không biến nó thành một màn "bình mới, rượu cũ".
Tuy nhiên, không phải anime remake nào cũng khiến người hâm mộ phải ôm bản gốc chạy đi tìm nơi trú ẩn. Trong số những tác phẩm được làm lại qua nhiều năm, Fullmetal Alchemist: Brotherhood, Devilman Crybaby và JoJo's Bizarre Adventure là ba trường hợp đáng chú ý khi tận dụng cách kể chuyện và kỹ thuật hoạt hình mới để tạo nên sức sống riêng.

Fullmetal Alchemist: Brotherhood và cơ hội kể lại trọn vẹn
Fullmetal Alchemist từng được Studio BONES chuyển thể thành anime trước khi manga gốc hoàn thành. Đến năm 2009, chính BONES trở lại với Fullmetal Alchemist: Brotherhood, lần này thực hiện một phiên bản dài 64 tập.
Tác phẩm vẫn theo chân hai anh em Edward và Alphonse Elric, đồng thời đưa khán giả trở lại nhiều nhân vật và bối cảnh quen thuộc. Điểm khác biệt quan trọng là Brotherhood có điều kiện kể câu chuyện theo hướng hoàn chỉnh hơn, thay vì phải xây dựng một cái kết riêng như bản chuyển thể trước đó.
Nhờ cân bằng giữa những yếu tố quen thuộc và cách triển khai mới, Brotherhood dần vượt khỏi cái bóng của phiên bản tiền nhiệm. Đến nay, đây vẫn là một trong những cái tên thường được nhắc tới khi nói về những màn "làm lại" thành công của anime.

Devilman Crybaby: câu chuyện cũ, diện mạo hoàn toàn khác
Devilman là thương hiệu có lịch sử từ năm 1972, do Go Nagai sáng tạo. Trải qua nhiều manga ngoại truyện và phiên bản anime, thế giới ma quỷ này tiếp tục được tái hiện vào năm 2018 với Devilman Crybaby.
Do Science SARU thực hiện và phát hành trên Netflix, loạt phim chỉ có 10 tập nhưng chọn cách thể hiện mạnh mẽ, u tối và dữ dội. Câu chuyện của Akira được khoác lên một phong cách hình ảnh hiện đại, khác biệt rõ rệt so với những phiên bản trước.
Thay vì chỉ đánh bóng một tác phẩm cũ bằng công nghệ mới, Devilman Crybaby tạo ra bản sắc riêng trong cách kể lẫn hình ảnh. Đây cũng là ví dụ cho thấy một thương hiệu đã tồn tại hàng chục năm vẫn có thể tìm được thế hệ khán giả mới nếu được tiếp cận bằng một ngôn ngữ phù hợp với thời đại.

JoJo's Bizarre Adventure: bản anime làm lại khiến nhiều người quên mất là remake
Trước khi phiên bản của David Production xuất hiện, JoJo's Bizarre Adventure đã từng được chuyển thể thành OVA trong thập niên 1990, tập trung vào phần Stardust Crusaders. Phantom Blood cũng từng có một phim điện ảnh ra mắt tại Nhật Bản năm 2007.
Đến năm 2012, David Production bắt đầu một hành trình tham vọng hơn, khi chuyển thể câu chuyện của dòng họ Joestar từ Jonathan Joestar trong Phantom Blood, rồi lần lượt đi qua các thế hệ tiếp theo.
Qua từng phần, thế giới của JoJo với ma cà rồng, Stand và những trận chiến ngày càng kỳ quái được mở rộng bằng phong cách hình ảnh đặc trưng. Quy mô của phiên bản mới lớn đến mức với nhiều khán giả, đây gần như đã trở thành hình hài mặc định của JoJo's Bizarre Adventure trên màn ảnh.
Ba tác phẩm có cách "làm lại" rất khác nhau. Fullmetal Alchemist: Brotherhood tận dụng cơ hội kể lại câu chuyện trọn vẹn hơn, Devilman Crybaby tái tạo một thương hiệu lâu đời bằng ngôn ngữ hiện đại, còn JoJo's Bizarre Adventure chọn con đường chuyển thể lại từ đầu và đi đường dài.
Điểm chung là cả ba không xem remake đơn giản như thao tác nâng độ phân giải cho ký ức. Bởi với anime, đôi khi điều khó nhất không phải làm cho hình ảnh mới hơn, mà là tìm được lý do đủ thuyết phục để khán giả muốn xem lại một câu chuyện họ tưởng mình đã biết.
Biếm Họa
Video
Trạm hoạt hình
Showbiz Muôn Màu
Truyện Tranh
Đời Cười
Thể Thao Cười

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận