
Thành phố thông minh là nơi mà con người dù có... thiếu iod thì vẫn sống tốt.

Là thiên đường của công nghệ hiện đại, cũng là địa ngục cho người ta mỗi khi... mất điện!

Nơi mà con người nói chuyện với màn hình nhiều hơn là nói chuyện với nhau.

Có lẽ đây sẽ là một thành phố luôn hoạt động trơn tru, ngay cả khi không có... con người!

Nơi mà người trẻ sẽ viết vào nhật ký: người thầy giỏi nhất: ChatGPT, người bạn tốt nhất: Robot, phương tiện ưa thích nhất: Smartphone...

Mọi đồ vật, thiết bị sử dụng trong nhà đều do AI đảm trách, chỉ có... vợ là đồ thật!

Ở thành phố đó, nỗi sợ hãi lớn nhất của con người chỉ là... bọn hacker mà thôi!

Nơi mà khi nàng thỏ thẻ: “Chúng mình tìm nơi thú vị để vui chơi đi anh!”, thì chàng hỏi lại: “Theo nền tảng của phần mềm nào vậy em?”.

Đó là nơi mà các ông chồng, bà vợ dù ngồi ở nhà vẫn có thể thấy rõ ràng “ông ăn chả” ở ngõ nào, “bà ăn nem” ở ngách nào!

Đó là một thành phố... buồn, vì mọi thứ đã có robot, AI làm hết, chẳng có gì rắc rối phải giải quyết, con người chỉ lo hoài niệm về thời thành phố... chưa thông minh!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận