09/10/2003 10:33 GMT+7

Vì sự nghiệp... phá hại

BÚT BI<BR>
BÚT BI

TT - Nghe nói Sở Xây dựng TP.HCM đang đề nghị tặng “Huy chương vì sự nghiệp xây dựng” cho ông “thần đèn” Nguyễn Cẩm Lũy?
- Ừ, lẽ ra nên trao cho ông ấy huy chương này từ lâu rồi mới phải.

6ota35RL.jpgPhóng to
TT - Nghe nói Sở Xây dựng TP.HCM đang đề nghị tặng “Huy chương vì sự nghiệp xây dựng” cho ông “thần đèn” Nguyễn Cẩm Lũy?- Ừ, lẽ ra nên trao cho ông ấy huy chương này từ lâu rồi mới phải.

- Nhưng ông ấy đâu có bắc cầu, làm đường, xây nhà như mấy ông xây dựng?

- Đúng, ông ấy không xây dựng, nhưng chắc chắn là ông ấy không phá hại!

- Sao lại có phá có hại ở đây?

- Thanh tra sơ sơ vài công trình xây dựng mới đây, số tiền sai phạm đã lên đến hàng trăm tỉ đồng. Rồi rất nhiều trường học, bệnh viện, đường sá... hư hỏng ngay khi vừa làm xong. Không phá không hại là gì?

- Đấy là chưa tính những công trình chưa bị lộ đấy. Mà làm sao lộ được: công trình xây cho 50 năm, nhưng chỉ 20 năm là... sụm. Lúc ấy các ông ngoại “biến” hết rồi.

- Ta đề nghị nên có “huy chương vì sự nghiệp phá hại” đi.

- Nhưng huy chương này sẽ trao cho ai?

- Nhiều. Trước mắt là trong vụ xây nhà trái phép ở Tân Bình, ta cũng có thể hân hạnh trao huy chương “Vì sự nghiệp phá hại” cho cả chục bố đấy!

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên