03/10/2003 07:17 GMT+7

Huy chương vàng: Ít cũng được, nhưng phải "sạch"!

HOÀNG CHÍ HÙNG (TP.HCM)
HOÀNG CHÍ HÙNG (TP.HCM)

TT - Từ khi thể thao VN quay trở lại đấu trường SEA Games từ năm1989 đến nay, chưa lần nào người hâm mộ chúng tôi không thấy báo chí VN kêu ca về chuyện các VĐV của mình bị chủ nhà ép uổng. Liệu lần này chúng ta có đi vào vết xe đổ đó không?

ys6Vis0l.jpgPhóng to
TT - Từ khi thể thao VN quay trở lại đấu trường SEA Games từ năm1989 đến nay, chưa lần nào người hâm mộ chúng tôi không thấy báo chí VN kêu ca về chuyện các VĐV của mình bị chủ nhà ép uổng. Liệu lần này chúng ta có đi vào vết xe đổ đó không?

Chúng tôi đã nghĩ đến rất nhiều về vấn đề này ngay từ khi VN được trao quyền đăng cai SEA Games 22. Ông bà xưa của chúng ta vẫn thường nói “đói cho sạch, rách cho thơm”, thể thao VN có yếu kém thì đó cũng do một phần lớn là đất nước chúng ta đã bị chiến tranh chống ngoại xâm hành hạ liên miên.

Vì vậy chẳng có gì phải xấu cả nếu thành tích không cao như mong ước, mà chỉ có xấu là chúng ta cứ muốn phải có bằng được cái mà lẽ ra không phải của chúng ta.

Chính những nhà lãnh đạo Đảng và Nhà nước cũng thấy được điều này, và thường xuyên chỉ đạo ngành thể thao không được đi vào vết xe đổ của những kỳ SEA Games trước. Rất mong các nhà lãnh đạo thể thao VN quán triệt tinh thần chỉ đạo này.

Mong là thế, nhưng sao vẫn cứ lo khi thấy chúng ta đưa vào quá nhiều (đến mức bất bình thường) những huy chương ở các môn wushu, silat, lặn... Riêng với người hâm mộ chúng tôi, ít HCV cũng được, miễn là phải sạch!

HOÀNG CHÍ HÙNG (TP.HCM)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên