28/09/2003 08:13 GMT+7

Kẻ "hiếm hoi" ở Tây Ban Nha

HOÀNG CHÂU 
HOÀNG CHÂU 

TTCN - Đất nước Tây Ban Nha là nơi đã sản sinh ra những bậc thầy vĩ đại về hội họa từ El Greco (1547-1614), Velazquez (1599-1660) đến Goya(1748-1828) và Picasso, Dali, Juan Gris… Số phận đã đưa Nguyễn Thúy Hương dến Tây Ban Nha vào năm 1998 để trở thành một nữ họa sĩ trẻ VN hiếm hoi tại xứ sở của nhạc flamenco và đấu bò tót.

QR77OJjg.jpgPhóng to
Nguyễn Thúy Hương và GS Nguyễn Văn Xuân
TTCN - Đất nước Tây Ban Nha là nơi đã sản sinh ra những bậc thầy vĩ đại về hội họa từ El Greco (1547-1614), Velazquez (1599-1660) đến Goya(1748-1828) và Picasso, Dali, Juan Gris… Số phận đã đưa Nguyễn Thúy Hương dến Tây Ban Nha vào năm 1998 để trở thành một nữ họa sĩ trẻ VN hiếm hoi tại xứ sở của nhạc flamenco và đấu bò tót.

Điều đáng nói là Thúy Hương đã vươn lên trong một hoàn cảnh nghiệt ngã của khoảng thời gian từ 1998-2000: phải tự mưu sinh trong cảnh gia đình lắm nỗi đoạn trường trong khi vốn liếng ngôn ngữ xứ người hầu như không có là bao.

yqliVgJH.jpgPhóng to
Trong khó khăn như vậy, Thúy Hương vẫn cho ra đời nhiều tác phẩm đẹp, để rồi được một tổ chức văn hóa tại Tây Ban Nha bảo trợ triển lãm. Những bức tranh cô vẽ trên đất khách vẫn phảng phất cái hương sắc quê nhà, hòa quyện những cảm xúc trước một miền đất xa lạ.

Cũng từ triển lãm đầu tay này, Thúy Hương từng bước trở thành một tên tuổi khá quen thuộc trong giới yêu mến, thưởng ngoạn và làm văn học nghệ thuật ở TP Tenerife.

whD8iAKs.jpgPhóng to
Chân dung Retrato Rubén Diás
Lần triển lãm thứ hai (từ 29-9 đến 29-10-2001) Thúy Hương tự tổ chức. Một số tranh chân dung được giới thiệu trong cuộc triển lãm này như Ánh mắt Antonio, Chân dung Elvira Gozales Canovas, Chân dung tự họa, Chân dung Eva… cho thấy khả năng vẽ chân dung của Nguyễn Thúy Hương.

Bút pháp, cách dùng màu mới lạ, sự lột tả tính cách, thần thái nhân vật của cô khiến rất nhiều người yêu nghệ thuật đề nghị cô vẽ chân dung cho họ.

Sau đó, từ ngày 27-1 đến 20-7-2002, Nguyễn Thúy Hương lại có phòng tranh thứ ba của cô tại phòng trưng bày nghệ thuật La Laguna với chủ đề “Sự im lặng của màu trắng”. Ở đó là những bức tranh khổ lớn (196x146cm) với sắc vàng chủ đạo hoà quyện sắc xanh lục, xanh lá mạ làm nền cho những đường nét khi thì mạnh mẽ, phóng túng khi thì mảnh mai như những ký tự cổ trên vách đá trong các hang động tiền sử… Với triển lãm này Nguyễn Thúy Hương đã gần như bước vào cõi suy tưởng.

Nguyễn Thúy Hương cho biết vào cuối năm 2003, cô sẽ tổ chức một triển lãm thứ tư, gồm toàn tranh chân dung, tại Tenerife.

HOÀNG CHÂU 
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên