01/10/2003 14:29 GMT+7

"Trường làng" giữa phố!

MINH GIẢNG
MINH GIẢNG

TT (TP.HCM) - Trường THCS Đống Đa có lẽ là trường “nghèo” nhất quận Bình Thạnh, TP.HCM hiện nay. Nhìn thực trạng cơ sở vật chất hết sức nhếch nhác và chật chội của trường, nhiều người không khỏi ái ngại. Ông Nguyễn Bá Hoàng, hiệu trưởng Trường Đống Đa, cho biết với cơ sở phòng ốc như thế trường chẳng khác nào “trường làng”!

PqhOjKW8.jpgPhóng to
Học sinh lớp 6 thực hành thí nghiệm tại phòng học "cơ động" của trường
TT (TP.HCM) - Trường THCS Đống Đa có lẽ là trường “nghèo” nhất quận Bình Thạnh, TP.HCM hiện nay. Nhìn thực trạng cơ sở vật chất hết sức nhếch nhác và chật chội của trường, nhiều người không khỏi ái ngại. Ông Nguyễn Bá Hoàng, hiệu trưởng Trường Đống Đa, cho biết với cơ sở phòng ốc như thế trường chẳng khác nào “trường làng”!

Ngoài hai dãy nhà thấp lè tè với chín phòng học và phòng làm việc của ban giám hiệu, trường này không còn bất kỳ khoảng đất trống nào. Các phòng học được xây dựng theo kiểu phòng ngang (chiều ngang dài hơn chiều dài) và rất thiếu ánh sáng. Khoảng cách từ nền đến trần nhà chỉ khoảng 3m, bàn ghế thì rất cũ kỹ, chắp vá và đặc biệt đều được đóng cố định tại chỗ.

Do không có phòng chức năng và phòng thí nghiệm, trường đã linh động dùng một phòng học rồi trang bị tivi, máy chiếu... với các bàn học có thể cơ động được làm phòng thực hành. Khi lớp nào có tiết thí nghiệm hay xem hình ảnh thì vào phòng này học, còn không thì vẫn được dùng để học bình thường!

Ông Hoàng cho biết cách đây năm năm trường không khác nào một cái ao vì sân trường thấp hơn mặt đường đến 0,5m. Mỗi khi mưa xuống, học sinh phải ngồi co chân lên ghế mà học. Để giải quyết tình trạng này, trường đã xin kinh phí quận hơn 100 triệu đồng và cho nâng nền đến gần 1m.

Kết quả, nền gần đụng trần nhà, trong khi tình trạng ngập vẫn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. “Mọi người cũng không nghĩ giữa lòng thành phố lại có một ngôi trường như thế, ngay cả một cán bộ quận khi đến thăm trường cũng bất ngờ. Quả thật nó không tương xứng với tầm cỡ một trường THCS” - ông hiệu trưởng hết sức bức xúc.

Sau ba năm trì hoãn do vướng mắc một số thủ tục, dự kiến tháng mười một tới Trường THCS Đống Đa sẽ được khởi công xây dựng mới tại đường D2. Theo thiết kế, ngôi trường mới này đạt chuẩn quốc gia có tổng diện tích hơn 6.000m2 và thầy trò Trường Đống Đa đang nóng lòng chờ đợi ngôi trường mới này để thoát khỏi cảnh “trường làng”.

MINH GIẢNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên