Phóng to |
Cố ngoại trưởng Thụy Điển Anna Lindh |
Vụ bắt giữ diễn ra lúc 21h00 hôm qua (16/9), tức 2h sáng nay (giờ Hà Nội), tại một nhà hàng ở Solna, ngoại vi Stockholm. Hiện vẫn chưa có thông tin gì về danh tính của người bị bắt.
Theo bà Stina Wessling - phát ngôn viên lực lượng cảnh sát Thuỵ Điển, kẻ bị tống giam và thẩm vấn đúng là người mà cảnh sát phát lệnh truy nã cùng ngày. Tuy nhiên, bà Wessling lại không khẳng định hắn có phải là thủ phạm gây nên cái chết của nữ Ngoại trưởng Lindh hay không.
Bà Lindh bị đâm trong một cửa hàng ở trung tâm Thủ đô Stockholm hôm 10-9 và vĩnh viễn ra đi vào rạng sáng ngày 11-9.
Cảnh sát Thuỵ Điển đang tập trung toàn bộ lực lượng để bằng mọi giá nhanh chóng đưa thủ phạm ra trước vành móng ngựa. Họ đang chịu sức ép nặng nề và bị ám ảnh bởi thất bại trong vụ điều tra về cái chết của Thủ tướng Olof Palme năm 1986. Ông Palme bị ám sát ngay trên đường phố, nơi chỉ cách cửa hàng mà bà Lindh bị đâm vài toà nhà. Cả ông Palme và bà Lindh đều không sử dụng vệ sĩ.
Một lần nữa, quốc gia Bắc Âu nổi tiếng thanh bình này phải xem lại việc bảo vệ cho các chính trị gia.
Hôm qua, Quốc hội Thuỵ Điển đã tổ chức lễ tưởng niệm cố Ngoại trưởng Lindh. Hôm nay, dự kiến, các nhà lãnh đạo thế giới sẽ có mặt tại Stockholm để dự lễ truy điệu. Tang lễ sẽ được cử hành ngay sau đó.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận