29/06/2004 08:57 GMT+7

Người BĐN mơ trận chung kết với Czech

EUGEIO QUEIROS
EUGEIO QUEIROS

TT - Người BĐN có vẻ như chẳng quan tâm gì đến trận bán kết gặp Hà Lan, mà họ đang mơ đến trận chung kết gặp CH Czech, diễn ra vào chủ nhật 4-7 tới trên sân vận động mang tên Ánh Sáng ở Lisbon.

4HQPZzVs.jpgPhóng to
CĐV BĐN mong muốn gặp Czech trong trận chung kết
TT - Người BĐN có vẻ như chẳng quan tâm gì đến trận bán kết gặp Hà Lan, mà họ đang mơ đến trận chung kết gặp CH Czech, diễn ra vào chủ nhật 4-7 tới trên sân vận động mang tên Ánh Sáng ở Lisbon.

Nhưng bạn sẽ lầm nếu nghĩ BĐN xem thường Hà Lan. HLV Scolari nói, Hà Lan Euro 2004 không thể sánh với Hà Lan tấn công tổng lực những năm thập niên 1980 với bộ ba “bay” nổi tiếng Van Basten - Ruud Gullit - Frank Rijkaard. Nhưng họ vẫn là... Hà Lan, vẫn sẵn sàng xô ngã bất kỳ đối thủ mạnh nào. Bất cứ ai xem thường Hà Lan sẽ phải trả giá nặng nề!

Người Bồ muốn gặp Czech bởi họ cho rằng đây là trận chung kết xứng đáng của giải. Không có trận chung kết nào lớn hơn trận chủ nhà gặp đối thủ có lối chơi tấn công hào hoa, kỹ thuật nhất giải. Dân BĐN thích tôn vinh bóng đá đẹp. Và họ muốn đội nhà lên ngôi vua bằng cách hạ đối thủ cống hiến thứ bóng đá chinh phục dân chúng nhất.

Không khí chuẩn bị cho trận gặp Hà Lan của đội tuyển chủ nhà diễn ra khá lạc quan dù trước đó báo chí cố thêu dệt nên mối bất hòa giữa HLV Scolari và thủ lĩnh Figo - người bị thay ra trong trận gặp Anh. Scolari cố làm nhẹ bớt chuyện rình rang này bằng tuyên bố ủng hộ Luis Figo.

Ông nói Figo sẽ mãi là người đáng để tôn thờ và anh chắc chắn sẽ có tên trong đội hình xuất phát trận gặp Hà Lan. Nhưng dân BĐN lại chỉ trích Figo, thậm chí có người còn lên tiếng đòi Figo về hưu sau Euro 2004!

Nhưng đó là chuyện hậu… bán kết.

EUGEIO QUEIROS
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên