28/06/2004 06:10 GMT+7

Phải ngăn chặn ngay!

DŨNG NGUYỄN (một người VN sống ở nước ngoài nhưng lòng luôn nghĩ về quê hương)
DŨNG NGUYỄN (một người VN sống ở nước ngoài nhưng lòng luôn nghĩ về quê hương)

TT - Đọc xong bài báo nói về vấn đề rác nhập từ nước ngoài, tôi thật bất bình những người vì ham tiền mà làm hại xứ sở và sức khỏe của cộng đồng.

XkUekb5l.jpgPhóng to
TT - Đọc xong bài báo nói về vấn đề rác nhập từ nước ngoài, tôi thật bất bình những người vì ham tiền mà làm hại xứ sở và sức khỏe của cộng đồng.

Thật rõ ràng như ban ngày là chẳng có chuyện các doanh nghiệp VN bỏ tiền ra để mua phế liệu, cũng như không bao giờ có chuyện doanh nghiệp đối tác nước ngoài gửi nhầm hàng, mà những lô hàng đó là rác công nghiệp của nước ngoài không xử lý được và họ trả tiền cho những nước nào chịu “giữ giùm” họ số rác tai hại đó.

Tôi ở Mỹ nên biết có nhiều công ty làm môi giới tìm quốc gia nào chịu mang những thứ rác đó về thì họ sẽ trả tiền, và dĩ nhiên khi họ trả tiền hậu hĩ như vậy thì dư biết số rác đó độc hại đến thế nào.

Thật tội nghiệp cho VN mình phải chịu những hậu quả tai hại từ những con người ham tiền bỏ vào túi mình mà không cần biết hậu quả mang về cho đất nước như thế nào. Tôi mong rằng Chính phủ VN phạt thật nặng những công ty mang rác từ nước ngoài về để từ nay về sau không xảy ra việc này nữa. Nhà báo không tin thì cứ thử làm một cuộc điều tra nho nhỏ sẽ biết ngay sự thật.

Ở nước ngoài họ rất quan tâm đến vấn đề bảo vệ môi trường và sức khỏe của dân chúng, nên ngoài những thứ rác được mang đi hủy, còn lại những thứ rác không thể nào xử lý, chỉ có nước mang ra biển tìm chỗ thật xa và thật sâu để “chôn”. Nhưng mãi rồi cũng không còn chỗ nên họ tìm cách trả tiền cho những nước nghèo và chậm phát triển, không quan tâm đến sức khỏe cũng như môi trường, chỉ cần tiền để trao lại những thứ rác này, và hậu quả dân nước đó phải gánh chịu.

Mong rằng Nhà nước VN nên ngăn chặn tức khắc hành động thiếu trách nhiệm này, thái độ “sống chết mặc bay, tiền thầy bỏ túi” thật đáng buồn thay!

DŨNG NGUYỄN (một người VN sống ở nước ngoài nhưng lòng luôn nghĩ về quê hương)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên