28/06/2004 10:15 GMT+7

HLV Calisto: "Chức vô địch nằm trong tầm tay BĐN"

DUY BÌNH thực hiện
DUY BÌNH thực hiện

TT - Sáng 26-6, HLV đội Gạch Đồng Tâm - Long An Henrique Calisto đã trở về Bồ Đào Nha để chuẩn bị xem trận bán kết chủ nhà gặp Hà Lan vào ngày 1-7. Trong cuộc trò chuyện với Tuổi Trẻ qua điện thoại, ông Calisto nói: sau chiến thắng trước Anh, người dân BĐN đã bắt đầu nghĩ đến chức vô địch Euro 2004 dù họ vẫn còn phải vượt qua “ngọn núi” Hà Lan cao chót vót ở bán kết.

WRYUtECC.jpgPhóng to
HLV Calisto tin tưởng vào chiến thắng của BĐN trước Hà Lan ở bán kết Ảnh: S.H.
TT - Sáng 26-6, HLV đội Gạch Đồng Tâm - Long An Henrique Calisto đã trở về Bồ Đào Nha để chuẩn bị xem trận bán kết chủ nhà gặp Hà Lan vào ngày 1-7. Trong cuộc trò chuyện với Tuổi Trẻ qua điện thoại, ông Calisto nói: sau chiến thắng trước Anh, người dân BĐN đã bắt đầu nghĩ đến chức vô địch Euro 2004 dù họ vẫn còn phải vượt qua “ngọn núi” Hà Lan cao chót vót ở bán kết.

HLV Calisto tâm sự: “Sau khi xem xong trận Hà Lan - Thụy Điển, tôi lạc quan nghĩ rằng BĐN đang đứng trước cơ hội lớn nhất giành chức vô địch Euro 2004 trên sân nhà”.

* Không khí ở BĐN thế nào khi ông đặt chân về lại quê nhà?

- Chuyến bay từ VN trở về BĐN của tôi lần này khá thú vị. Tôi dừng chân tại Pháp trước khi đón chuyến bay khác qua BĐN. Không khí ở Pháp khá nặng nề sau khi đương kim vô địch bị hất văng khỏi vòng tứ kết bởi cái tên Hi Lạp không ai ngờ tới. Điều đó cũng dễ hiểu thôi vì người Pháp đặt quá nhiều kỳ vọng vào đội tuyển, nhất là sau cuộc hành trình ấn tượng ở vòng loại, nhưng họ đã chứng kiến một đội Pháp hoàn toàn khác tại VCK.

Hai ngày sau trận thua Hi Lạp, báo Pháp vẫn tiếp tục cho đăng những bài chỉ trích đội tuyển và HLV Jacques Santini. Nhưng tôi cho rằng thất bại của Pháp không phải là kết quả bất ngờ vì các cầu thủ họ đã tỏ vẻ mệt mỏi sau một mùa giải căng thẳng.

Trái ngược với không khí ở Pháp, BĐN những ngày này vui như trẩy hội. Đi đến đâu, làm gì người ta cũng nhắc đến đội tuyển và chức vô địch Euro 2004. Thậm chí trên một số đường phố chính ở Lisbon và Porto, tôi thấy người ta đã dán những tấm apphich các tuyển thủ BĐN cầm cúp vô địch.

xWPCAhoa.jpgPhóng to
Các cầu thủ Bồ Đào Nha thư giãn và tự tin
* Nhưng muốn giành cúp Euro 2004, trước hết BĐN phải thắng Hà Lan cực mạnh?

- Tôi xem trận Hà Lan - Thụy Điển và nhận ra Hà Lan tại Euro 2004 đã không thể hiện được thứ bóng đá tấn công ngẫu hứng, kỹ thuật vốn là tinh hoa của đội bóng mang biệt danh "cơn lốc màu da cam".

Hà Lan đã không thể hiện được bản lĩnh của một đội bóng lớn khi đương đầu với đối thủ có lối chơi chặt chẽ. Dĩ nhiên Hà Lan vẫn là... Hà Lan. BĐN không thể đánh giá thấp Hà Lan. Nhưng nếu chơi với tinh thần và ý chí cao như ở trận gặp Anh, tôi nghĩ BĐN sẽ có mặt ở chung kết.

* Nghĩa là theo ông chiến thắng ở Euro 2004 đã nằm trong tầm tay đội tuyển BĐN?

- Có thể nói như vậy. BĐN đã vượt qua được hai tên tuổi lớn là Tây Ban Nha và Anh. Nếu thắng Hà Lan, BĐN sẽ gặp CH Czech hoặc Đan Mạch ở chung kết. Đây là trận chung kết rất "dễ thở" với chủ nhà.

DUY BÌNH thực hiện
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên