13/07/2023 00:47 GMT+7

'Sầu nữ phòng trà' Hương Giang: 'Tôi không có nhan sắc, không cả sự sân si'

Tự nhận không có cả nhan sắc và sự sân si để nổi tiếng, 'sầu nữ phòng trà' Hương Giang tập trung trau chuốt giọng hát 'kể chuyện' ngày càng đằm thắm, mặn mà.

Ca sĩ Hương Giang được mệnh danh là "sầu nữ phòng trà", nhưng có thể hát nhiều dòng nhạc khác nhau - Ảnh: HỮU HẠNH

Ca sĩ Hương Giang được mệnh danh là "sầu nữ phòng trà", nhưng có thể hát nhiều dòng nhạc khác nhau - Ảnh: HỮU HẠNH

Ca sĩ Hương Giang (49 tuổi, là vợ của cố ca sĩ phòng trà Phi Hải) là giọng ca được yêu mến ở phòng trà trong 25 năm qua, được MC Minh Đức khen ngợi "hát như kể chuyện, hát bằng cả trái tim". Chị có giọng hát đầy nội lực mà rất tự nhiên, không màu mè, được gọi là "sầu nữ" một phần vì phong cách biểu diễn buồn bã.

Nhưng ngoài giọng hát và khả năng xử lý bài hát, chị tự nhận "ông trời không cho tôi thêm cái gì". Hương Giang tự nhận không có nhan sắc, tiền bạc và cả sự sân si.

Họp báo kỷ niệm 25 năm sự nghiệp, Hương Giang công bố đêm nhạc Một nửa với thông điệp "Nghe kể chuyện bằng âm nhạc" tại Nhà hát VOH Music One, TP.HCM vào tối 28-7.

Không nhan sắc, không kinh tế, không sân si

Hương Giang chia sẻ tự nhận chị là ca sĩ "có tuổi mà không có tên". Khán giả của chị là nhóm khán giả của phòng trà, không đông đúc nhưng rất trung thành. Có người không bao giờ vắng mặt trong mỗi đêm diễn phòng trà của chị.

Hương Giang và nhạc sĩ Vũ Minh Đức, người cùng biên tập đêm nhạc với chị - Ảnh: HỮU HẠNH

Hương Giang và nhạc sĩ Vũ Minh Đức, người cùng biên tập đêm nhạc với chị - Ảnh: HỮU HẠNH

Ngày trước, vào năm 1997, khi Hương Giang đi thi và có giải ở cuộc thi Tiếng hát truyền hình TP.HCM, nhạc sĩ Nguyễn Nam - giám khảo cuộc thi - đã hỏi chị: "Em có muốn nổi tiếng như Phương Thanh không?". Đáp lại, chị chỉ cười vì không có ý định theo nghề.

Hương Giang chia sẻ: "Nhìn lại lúc đó, nếu tôi muốn nổi tiếng cũng có cái giá phải trả. Tiền bạc thì tôi không thể rồi. Còn chuyện trai gái, nhan sắc lại càng không có. Quá trình đi hát thì tôi thích hát, cứ hết mình là được.

Thậm chí, trong nghề này phải có một chút sân si, thì tôi không hề có. Kêu tôi sân si, đi nhờ vả, xin xỏ này kia tôi không làm được. Nhưng tôi may mắn hơn nhiều ca sĩ là chưa từng phải đi xin hát".

Hương Giang hát ca khúc "Chưa bao giờ", chạm đến khán giả trong từng câu hát: "Bây giờ anh biết vì sao, gặp nhau biển xô sóng trào"... - Ảnh: HỮU HẠNH

Hương Giang hát ca khúc "Chưa bao giờ", chạm đến khán giả trong từng câu hát: "Bây giờ anh biết vì sao, gặp nhau biển xô sóng trào"... - Ảnh: HỮU HẠNH

Học trò của Hương Giang cũng kể, khi hát phòng trà, người ta thường giành các ca khúc hay. Riêng Hương Giang chẳng bao giờ tranh giành, cứ để người khác chọn trước.

Khi được bạn bè hỏi là bản thân tài năng mà "chẳng có gì hết", không phải là ngôi sao, chị có chạnh lòng không, Hương Giang nói: "Chạnh lòng chứ. Nhưng tôi thấy vui nhiều hơn. Khi buồn, tôi có những người bạn muốn tôi cười. Cuộc sống của ba mẹ con tôi giờ cũng thoải mái, tôi bỏ hết những thứ khiến mình không cười".

Hương Giang sợ khi nghe giọng hát mình ngày trước

Hương Giang cũng nhắc lại kỷ niệm đoạt giải nhất Tiếng hát truyền hình tỉnh Đồng Nai và giải ba Tiếng hát truyền hình TP.HCM năm 1997. Tiếp theo đó, chị lọt vào chung kết xếp hạng Tiếng hát truyền hình toàn quốc và giành giải tư (đồng hạng với Hồ Quỳnh Hương).

Năm 2013, chị tham gia album Lặng lẽ tiếng dương cầm - tập hợp các tình khúc Nguyễn Ánh 9. Cố nhạc sĩ từng nhận xét giọng hát của Hương Giang được giới chơi nhạc hi-end yêu thích bởi âm sắc hợp với các đĩa than thể loại acoustic.

Năm 2022, nhạc sĩ Đức Trí chọn Hương Giang hợp tác thực hiện đĩa than Một đời yêu anh gồm 9 ca khúc của Phạm Duy, Trịnh Công Sơn, Phạm Đình Chương, Lê Trực, Trần Thiện Thanh...

Ca sĩ Hương Giang hát "Thành phố buồn" của nhạc sĩ Lam Phương - Video: Kênh YouTube nhân vật

"Vừa rồi nhạc sĩ Đức Trí không biết lùng sục ở đâu ra một đoạn clip tôi hát bài Bài ca không quên tại chung kết xếp hạng Tiếng hát truyền hình TP.HCM. Tôi coi xong thì đêm đó ngủ không được, sợ hãi thực sự" - Hương Giang nhớ lại.

Với Hương Giang, khi nghe lại những bản thu âm cũ, chị nhận ra giọng hát mình hiện nay tiến bộ rất nhiều. Chính vì thế, chị nhận ra 25 năm sự nghiệp của mình không hề vô ích.

Cuộc đời nhiều mất mát, đau buồn

Hương Giang nhắc lại chuyện người chồng - ca sĩ Phi Hải từng qua đời vì COVID-19 vào năm 2021. Nhưng chị nói nỗi buồn, mất mát của gia đình chị chưa thể sánh bằng những gia đình mà tất cả đều ra đi vì COVID-19. Chị rất sợ đọc những bình luận chia buồn vào thời điểm đó. Khi mọi thứ yên ắng lại, chị thấy nhẹ lòng hơn.

Gần đây, Hương Giang lại trải qua nỗi đau mất đi chị gái và người mẹ ruột. Chị vẫn chưa nguôi ngoai nỗi đau mất mẹ và sẽ chọn một ca khúc về mẹ để hát trong đêm nhạc Một nửa, vào ngày 28-7.

Nữ lao công sáng đi gom rác, tối hát phòng tràNữ lao công sáng đi gom rác, tối hát phòng trà

Chị Tô Ngọc Sự (36 tuổi, quê Hà Tĩnh) làm công nhân vệ sinh môi trường ở TP.HCM phải chịu thương tật hơn 50% vì bị phỏng sau sự cố nổ bình gas khi mới 21 tuổi. Bên cạnh nỗi đau về thể xác, tinh thần của chị cũng sụp đổ hoàn toàn.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên