29/09/2023 22:05 GMT+7

Phim kinh dị lừng danh 'The Exorcist' có phần 2 sau 50 năm

Ra mắt 2 tháng sau ngày mất của cố đạo diễn William Friedkin, người đã làm nên thương hiệu The Exorcist, phần 2 liệu có xứng đáng kế nhiệm?

The Exorcist vẫn là một biểu tượng văn hóa đại chúng sau nửa thế kỷ - Ảnh: Warner Bros.

The Exorcist vẫn là một biểu tượng văn hóa đại chúng sau nửa thế kỷ - Ảnh: Warner Bros.

Bộ phim The Exorcist (Quỷ ám) từng làm mưa làm gió vào năm 1973 và đã được xem là "phim kinh dị gây ám ảnh nhất mọi thời đại".

Được đánh giá là một tác phẩm quan trọng trong nền văn hóa đại chúng thế giới, bộ phim này đã đặt tiền đề cho hàng loạt tác phẩm kinh dị sau này.

Phim kinh điển The Exorcist có phần 2

Tác phẩm The Exorcist được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn William Peter Blatty, kể về cô bé 12 tuổi bị quỷ điều khiển thân xác.

Khi đạo diễn William Friedkin đưa câu chuyện này lên màn ảnh, khán giả toàn cầu đã gặp phải một trải nghiệm kinh hoàng. Phim The Exorcist không chỉ đạt được thành công về doanh thu mà còn được đánh giá cao về nghệ thuật, với 10 đề cử Oscar và 7 đề cử Quả cầu vàng.

Sự trở lại sau 50 năm của thương hiệu The Exorcist thu hút sự chú ý của khán giả trên toàn thế giới. Việc tái khởi động một thương hiệu phim kinh điển chưa bao giờ dễ dàng, và đó càng là bài toán khó đối với The Exorcist: Believers (Quỷ ám: Tín đồ).

Và dường như xưởng phim kinh dị nổi tiếng Blumhouse - nơi "hồi sinh" nhiều thương hiệu kinh dị đình đám, cùng đạo diễn David Gordon Green - người đã thành công với loạt phim Halloween - đã tìm ra lời giải.

Jason Blum, nhà sản xuất của Blumhouse, cho biết: "Đã 50 năm trôi qua, và có hàng ngàn phim kinh dị từng được sản xuất kể từ sau The Exorcist

Vì thế, với chúng tôi, dự án này là cơ hội quay trở lại với một câu chuyện nguyên bản khắc họa nỗi sợ hãi của một đôi vợ chồng khi đứa con duy nhất của họ bị đe dọa. Họ sẽ phải cố gắng để chấp nhận rằng niềm tin của mình có thể lung lay trước những hiện tượng dị thường".

Phim hứa hẹn sẽ tôn vinh di sản của thương hiệu phim, đồng thời tạo nên sự khác biệt một cách độc đáo - Ảnh: Blumhouse

Phim hứa hẹn sẽ tôn vinh di sản của thương hiệu phim, đồng thời tạo nên sự khác biệt một cách độc đáo - Ảnh: Blumhouse

Câu chuyện của The Exorcist: Believers bắt đầu khi hai cô bé Angela và Katherine bất ngờ trở lại thành phố sau 3 ngày mất tích trong rừng. 

Sự nhẹ nhõm nhanh chóng chuyển sang nỗi kinh hoàng khi các cô gái bắt đầu có biểu hiện tâm lý bất thường.

Không hề có ký ức rõ ràng trong 3 ngày mất tích, hai cô bé còn hành động đáng sợ đến mất kiểm soát. 

Sau khi mọi can thiệp y tế đều bất lực, người bố Victor của Angela tuyệt vọng tìm kiếm người duy nhất còn sống đã chứng kiến những điều tương tự xảy ra trước đây: Chris MacNeil. Sau khi tiếp cận, bà xác nhận hai cô bé đã bị quỷ ám, bởi những gì đang diễn ra hệt như đứa con gái Regan của bà từng chịu đựng.

Ban đầu, The Exorcist: Believers dự kiến ra mắt vào thứ sáu ngày 13-10 nhân Halloween sắp tới, tuy nhiên nhà sản xuất đã đẩy lịch chiếu lên sớm hơn để "né" phim mới của Taylor Swift.

Do đó, The Exorcist: Believers sẽ ra mắt ngày 6-10.

Đạo diễn "The Exorcist" William Friedkin qua đờiĐạo diễn 'The Exorcist' William Friedkin qua đời

William Friedkin - đạo diễn của những bộ phim mang tính biểu tượng thập niên 1970 như 'The Exorcist', 'The French Connection' - vừa qua đời ở tuổi 87.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên