21/02/2023 09:10 GMT+7

Nhà lúc đông lúc vắng

Nhà lúc đông lúc vắng là nhan đề cuốn tản văn mới nhất của Hoàng My, vừa được NXB Tổng Hợp TP.HCM ấn hành.

Nhà lúc đông lúc vắng - Ảnh 1.

56 tản văn trong Nhà lúc đông lúc vắng, có đôi cái mang màu sắc truyện ngắn hơn, gói ghém trong 228 trang in, được viết một cách tự nhiên, không dụng công nhưng vẫn cuốn hút bởi nó chân thành và lấp lánh tình - những cái tình hiển nhiên trong đời sống của bất kỳ người đàn bà Việt nào trước những phát triển vượt bậc của thời đại 4.0 hiện nay.

Đó là tình yêu thương, hiếu thuận đối với các bậc sinh thành; là sự bao dung, cảm thông dành cho con cái; là những nhẫn nại, ân cần trong hôn nhân, đâu đó có cả sự hy sinh không nói được thành lời và những nỗ lực âm thầm để giữ lấy nếp nhà giữa dòng xoáy của truyền thống và hiện đại.

Dung dị mà thấm sâu, những tản văn trong Nhà lúc đông lúc vắng rủ rỉ kể chuyện nhà mình, chuyện chồng con mình, chuyện của những người mình yêu thương như một cách chia sẻ những ưu tư, trăn trở trong đời sống của riêng tác giả nhưng là những trải nghiệm quý giá mà bất kỳ ai cũng đã từng hoặc sẽ trải qua, nên người đọc, dù đàn ông hay phụ nữ, khi đọc sách đều có thể tìm thấy mình trong nó.

Phụ nữ đọc Nhà lúc đông lúc vắng sẽ thấy ấm áp vì được cảm thông, đàn ông đọc để học cách yêu thương và trân trọng những người phụ nữ của mình hơn.

Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên: Ân tình ở lạiTrung tướng Đồng Sỹ Nguyên: Ân tình ở lại

Đọc, xem ba cuốn sách mà NXB Quân Đội Nhân Dân và gia đình Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên vừa ra mắt chiều 20-2 tại Hà Nội sẽ thấy một vị tướng tài ba, và hơn thế, một vị tướng nghĩa tình với đồng đội, với dân, với nước.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên