28/11/2008 05:05 GMT+7

May gặp người biết hô hấp nhân tạo!

BS NGUYỄN THÀNH ÚC
BS NGUYỄN THÀNH ÚC

TT - Trưa 24-11, em Nguyễn Tiểu B., 9 tuổi, nhà ở xã Phú Phong, Châu Thành, Tiền Giang, đi học về bằng xe đạp. Khi em chạy lên cây cầu ximăng ở quê, không có lan can cầu, do thiếu tập trung nên lạc tay lái rớt xuống sông.

Người bạn của B. thấy vậy vội chạy về nhà mình, cách cầu khoảng trên 200m, kêu mẹ ra vớt bạn. Khi mẹ bạn của B. ra đến nơi thì B. đã chìm phải nhảy xuống mò tìm, sau vài phút thì vớt được B. lên. Lúc ấy B. đã ngưng thở, miệng há to, lưỡi thè ra ngoài. Mẹ bạn của B. biết cách hô hấp nhân tạo, sau một hồi hà hơi thổi ngạt B. thở lại được, rồi mới đưa vào bệnh viện. Hay tin, ba mẹ B. chạy theo vào bệnh viện.

Tại bệnh viện, B. được cấp cứu khẩn trương. Khi dùng máy hút đàm cho B. cô y tá hút ra nước có nhiều bùn, rồi cho bé thở oxy áp lực cao, dùng thuốc chống phù não. Sau 12 giờ cấp cứu B. tỉnh lại, nhận ra người thân.

BS NGUYỄN THÀNH ÚC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên