16/08/2021 10:21 GMT+7

Khổ nhục kế của ông Klopp?

HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

TTO - Dù Liverpool giành chiến thắng khá dễ dàng trong trận ra quân nhưng CĐV Liverpool vẫn có lý do để sốt ruột với ban lãnh đạo đội bóng.

Khổ nhục kế của ông Klopp? - Ảnh 1.

Liverpool khởi đầu suôn sẻ nhờ sự tỏa sáng của Salah trên hàng công và Arnold ở hàng thủ - Ảnh: AFP

Ba bàn Liverpool ghi vào lưới Norwich nhờ công của ba tiền đạo Diogo Jota, Roberto Firmino và Mohamed Salah.

Quyết định khó hiểu

Họ cũng giữ sạch lưới nhờ hàng thủ chơi tốt, với tâm điểm là sự trở lại của trung vệ Virgil Van Dijk. Nhưng Liverpool không hề trải qua 90 phút dễ dàng trước Norwich, khi hàng tiền vệ của họ hầu như "chỉ đứng cho đủ quân số".

HLV Jurgen Klopp sử dụng bộ ba tiền vệ James Milner - Naby Keita - Chamberlain trước Norwich. Đó là một hàng tiền vệ xa lạ với CĐV Liverpool. Milner đôi lúc được cho đá chính nhưng thường phải đi kèm với 1, 2 tiền vệ thiên về tấn công như Thiago hoặc Wijnaldum (đã rời đội). Còn Keita và Chamberlain là những cầu thủ quen với giường bệnh hơn sân cỏ.

Trước trận đấu, đội trưởng Jordan Henderson và tiền vệ trẻ Curtis Jones được thông báo sẽ vắng mặt. Dù vậy, HLV Klopp vẫn còn Fabinho lành lặn cùng với Thiago không dính chấn thương. Đó là chưa kể đến các phương án bất đắc dĩ khác như Minamino hay kéo Firmino xuống đá tiền vệ. Nhưng HLV người Đức vẫn đặt niềm tin vào bộ ba tiền vệ lạ mắt nói trên. Thế là Liverpool nhiều lúc đánh mất thế trận trước Norwich.

"Họ ở trên sân để làm gì vậy?", "Các tiền vệ của Liverpool không có khả năng cầm bóng"... là bình luận của nhiều CĐV trên các fanpage của CLB. Thật vậy, Keita lạc lõng trên sân, Chamberlain chỉ biết đi bóng rồi... mất bóng, Milner cũng lộ nhiều dấu hiệu của tuổi tác. 

Vì thế, những đường phản công của Norwich diễn ra vô cùng suôn sẻ khi tuyến tiền vệ của Liverpool hiếm khi tranh chấp bóng thành công. Và vai trò tổ chức tấn công của họ lại được giao cho các hậu vệ với khả năng chuyền dài tốt của Van Dijk và Arnold.

Klopp cảm ơn... Guardiola

Việc HLV Klopp vẫn cắn răng sử dụng hàng tiền vệ tệ nhất có thể là "khổ nhục kế" để gây sức ép với ban lãnh đạo Liverpool.

Một năm trước, Klopp từng đưa ra một quyết định kỳ lạ tương tự cũng ở trận mở màn mùa giải (gặp Arsenal ở Siêu cúp Anh) khi để các cầu thủ U20 như Brewster, Jones đá luân lưu. Đó là một quyết định tự sát bởi Brewster đá hỏng khiến Liverpool mất cơ hội giành danh hiệu đầu tiên của mùa giải. Sau đó vài tuần, Brewster bị đẩy khỏi sân Anfield, còn Liverpool mang về Jota - một chân sút cự phách.

Klopp cũng có những chiêu trò gây sức ép với ban lãnh đạo và thi thoảng chọc ngoáy đối thủ. Trước vòng đấu này, ông Klopp khiến người đồng nghiệp Guardiola một phen nổi giận khi châm ngòi cho cuộc khẩu chiến. 

"Chúng tôi chỉ được cho phép sử dụng tiền mà chúng tôi kiếm được, còn họ thì không có giới hạn nào", Klopp hướng mũi dùi đến Man City và Chelsea - những đội bóng thoải mái phóng tay trên thị trường chuyển nhượng.

Guardiola lập tức đốp lại: "Một số ông chủ muốn có lợi nhuận, một số thì không cần. Họ không muốn đầu tư cho đội bóng, còn chúng tôi đầu tư những gì có thể". Guardiola đốp chát Klopp nhưng cũng chẳng khác gì... giúp đỡ cho người đồng nghiệp, vì lý lẽ của ông không nhắm vào Klopp mà lại nhắm vào ban lãnh đạo Liverpool. Đó có lẽ cũng là điều ông Klopp cần.

Liverpool mùa này chỉ mới mua một trung vệ, trong khi đánh mất một tiền vệ trụ cột (Wijnaldum) và đẩy đi một số cầu thủ khác như Gjujic, Wilson (sắp tới có thể sẽ thêm Shaqiri). Vì vậy, Liverpool cần bổ sung ít nhất một tiền vệ ngôi sao. Đã có nhiều tin đồn về việc họ liên hệ Renato Sanches, Saul và Nico Barella nhưng mọi việc vẫn chưa đi đến đâu.

Cũng như trận Siêu cúp Anh mùa giải trước, phải chăng Klopp đã tận dụng trận gặp Norwich để lãnh đạo Liverpool thấy nhược điểm của họ. Những gì diễn ra trên sân cùng lời lẽ đốp chát của Guardiola liệu có khiến các ông chủ Liverpool chột dạ?

Liverpool chi tiền ít nhất trong "big 6"

Liverpool là đội bóng dè xẻn nhất trong nhóm "big 6" của Premier League trên thị trường chuyển nhượng 5 năm qua. Trong 5 kỳ chuyển nhượng gần đây, Liverpool chi 489 triệu euro mua cầu thủ nhưng cũng thu về 312 triệu euro từ việc bán cầu thủ. Điều này có nghĩa thực chi của họ trên thị trường chuyển nhượng chỉ là 177 triệu euro.

Trong khi đó, con số tương ứng của Tottenham là 191,5 triệu euro, Chelsea là 294 triệu euro, Arsenal 329 triệu euro, Man City 515 triệu euro và M.U 558,5 triệu euro.

Xem Xem 'bản sao' HLV Jurgen Klopp 'quẩy tưng bừng' mừng chiến thắng của tuyển Anh

TTO - Một người giống y hệt nhà cầm quân lừng danh người Đức Jurgen Klopp đã gây sốt khi vừa uống bia vừa 'quẩy tưng bừng' bên ngoài sân Wembley để ăn mừng việc đội tuyển Anh đánh bại Đức 2-0 ở vòng 16 đội Euro 2020.

HUY ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: klopp Liverpool Salah Arnold