Phóng to |
Sau khi lướt qua những dòng tường thuật của phóng viên, Bút Bi bất chợt nhớ lại bao nhiêu chuyện. Chuyện báo cáo láo, gian dối, chạy theo thành tích là một căn bệnh rất cũ, nhưng vẫn đang sinh sôi nảy nở và từng ngày được... làm mới lại.
Rồi Bút Bi bấm điện thoại đến nhà một anh nhà báo ở một tỉnh nghèo miền Trung. Nghe Bi tôi hỏi han về chuyện “nói láo”, anh ấy thở than, kể lể đủ thứ chuyện, xin trích như sau: ... “Anh Bút Bi biết không, cách đây không lâu tôi có dự một hội nghị điển hình về sản xuất giỏi. Ngồi cả buổi, tôi “chọn” được một ông nông dân ở một huyện miền núi, từ đói nghèo vươn lên giàu có, mở trang trại bát ngát.
Hôm sau, tôi vượt cả trăm cây số đến thăm cơ ngơi của ông. Hỡi ôi, không có gì cả! Căn nhà ông cũng “rách” như bao căn nhà khác ở vùng đói nghèo này. Còn trang trại? Ông suy nghĩ rồi chỉ tay vào... bao la rừng núi. Chui ra khỏi cánh rừng, tôi không thể ngờ và không hiểu người ta đã “bơm” ông lên, “dựng” ông lên thành một điển hình cấp tỉnh như thế nào?
Còn nhiều chuyện hơn thế nữa anh Bút Bi à. Là một nhà báo tỉnh, nhiều khi tôi cắn rứt lương tâm và rất buồn vì chưa góp phần phá tan tệ nạn đó. Nhưng cứ đà này, trung ương tin các “báo cáo” của các tỉnh, tỉnh dựa vào các “báo cáo” của huyện, huyện lại nghe xã... thì coi chừng... hỏng hết!”.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận