23/04/2024 15:28 GMT+7

Công an, quân đội chở nước cứu khát cho dân Tây Nguyên

Khô hạn kéo dài, nhiều nơi ở vùng biên giới các tỉnh Tây Nguyên khát khô. Những ngày qua, công an và bộ đội chở nước cứu khát cho dân.

Xe bồn của Công ty 72 - Binh đoàn 15 chở nước cứu khát cho người dân xã biên giới Ia Nan, huyện Đức Cơ, Gia Lai - Ảnh: VĂN ĐÀN

Xe bồn của Công ty 72 - Binh đoàn 15 chở nước cứu khát cho người dân xã biên giới Ia Nan, huyện Đức Cơ, Gia Lai - Ảnh: VĂN ĐÀN

Trước tình cảnh đó, những xe bồn của các chiến sĩ công an, quân đội đóng trên địa bàn Tây Nguyên nhanh chóng có mặt tiếp nước, cứu khát cho dân.

Xe bồn quân đội chở nước cứu khát cho dân Tây Nguyên

Ghi nhận tại xã biên giới Ia Nan (huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai), những ngày qua xe bồn của Công ty 72 - Binh đoàn 15 liên tục lui tới cấp nước cho dân. Cứ mỗi buổi sáng, người dân tập trung trước đường làng, mang theo xô chậu và can nhựa để hứng nước.

Ông Hoàng Văn Ga, trưởng thôn Đức Hưng, cho biết tại thôn này có hơn 100 hộ dân với 400 nhân khẩu nằm trong diện thiếu nước sinh hoạt.

Trước khi có xe bồn của quân đội hỗ trợ, người dân phải bấm bụng mua nước với giá 100.000 đồng/m3 phục vụ ăn uống, sinh hoạt.

Để tiết kiệm nước, nhiều người dân phải đi tắm rửa, giặt giũ, vệ sinh ké những nhà có giếng.

Khoảng một tuần nay, nhờ xe bồn chở nước của Công ty 72 hỗ trợ mà đời sống người dân bớt phần khó khăn, vất vả.

Buổi sáng hằng ngày, người dân xã Ia Nan mang xô chậu ra đường chờ xe bộ đội tiếp tế nước - Ảnh: VĂN ĐÀN

Buổi sáng hằng ngày, người dân xã Ia Nan mang xô chậu ra đường chờ xe bộ đội tiếp tế nước - Ảnh: VĂN ĐÀN

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, thượng tá Hà Trọng Bảo, giám đốc Công ty 72 - Binh đoàn 15, cho hay đơn vị đã triển khai xe bồn chở nước giúp dân nhiều ngày qua.

Theo thượng tá Bảo, mấy năm nay, tới mùa khô là người dân tại xã Ia Nan lại thiếu nước sinh hoạt. Do vậy, mùa khô hạn năm nào công ty cũng cho xe chở nước cứu khát cho người dân.

Hiện nay, mỗi ngày có 3 chuyến xe bồn chở khoảng 18m3 nước phục vụ nhu cầu ăn uống, sinh hoạt của người dân thôn Đức Hưng, xã Ia Nan.

Những can nước của người dân Tây Nguyên được cán bộ đổ đầy mang về nấu ăn, sinh hoạt - Ảnh: VĂN ĐÀN

Những can nước của người dân Tây Nguyên được cán bộ đổ đầy mang về nấu ăn, sinh hoạt - Ảnh: VĂN ĐÀN

Theo ông Vũ Mạnh Định - chủ tịch UBND huyện Đức Cơ, việc nhờ Công ty 72 đưa xe chở nước cho bà con là giải pháp trước mắt. Hiện nay, huyện đang hỗ trợ 150 triệu đồng thuê khoan giếng tìm nguồn nước phục vụ bà con.

Ngoài ra, một quỹ từ thiện đang nghiên cứu hỗ trợ huyện công trình đập tích nước và lọc cấp nước sạch cho người dân. Nhưng do kinh phí tương đối lớn, địa phương đang tìm nguồn đối ứng thêm cùng với phần hỗ trợ của quỹ để thực hiện.

Dân Ea Súp nhờ nguồn nước công an, quân đội

Tại vùng biên giới huyện Ea Súp (tỉnh Đắk Lắk), nhiều giếng nước khô cạn do nắng nóng kéo dài mấy tháng qua. Bà con vùng biên đang sống nhờ nguồn nước của lực lượng công an, quân đội cung cấp.

Dưới cái nắng 400C, các chiến sĩ bộ đội, công an chở nước tận nhà ứng cứu bà con vùng biên giới Ea R'Vê, Ea Súp.

Công an huyện Ea Súp dùng xe bồn chở nước vào tận nơi cho người dân - Ảnh: TRUNG TÂN

Công an huyện Ea Súp dùng xe bồn chở nước vào tận nơi cho người dân - Ảnh: TRUNG TÂN

Tại xã này hiện có hơn 100 hộ dân rải rác ở 4 thôn thiếu nước nghiêm trọng, bộ đội và công an luân phiên dùng xe chuyên dụng bơm nước vào các bồn lớn đưa đến tận nhà dân.

Giữa trưa 23-4, được tiếp nước vào bồn 500 lít dưới mặt đất và bồn 1.000 lít trên mái nhà, ông Lò Văn Kiều (42 tuổi), trú thôn 12, Ea R'Vê, mừng khôn xiết.

"Bồn nước được bộ đội bơm mấy ngày trước đã sắp cạn, nay lại có các chiến sĩ công an đến tiếp ứng. Nếu không có nguồn nước từ xe bồn của bộ đội, công an, dân chúng tôi thật không biết lấy nước đâu để ăn uống" - ông Kiều tâm sự.

Thiếu tá Đoàn Huy Tưởng - trưởng Công an xã Ea R’Vê - tham gia đưa nước đến tận nhà cho người dân - Ảnh: TRUNG TÂN

Thiếu tá Đoàn Huy Tưởng - trưởng Công an xã Ea R’Vê - tham gia đưa nước đến tận nhà cho người dân - Ảnh: TRUNG TÂN

Cách nhà ông Kiều không xa, bà Vy Thị Mun (55 tuổi) cũng xem nước như thứ quý báu. Cả tuần nay gia đình bà chỉ dám dùng nước dè sẻn, tắm thì chạy xe máy gần 10km ra sông. Ống nước bơm lên bồn bị thủng một lỗ, bà Mun lấy nồi gang hứng từng giọt để tránh lãng phí.

"Thời tiết thế này chắc còn thiếu nước dài dài. Bà con không có phương tiện để đi xin nước ở xa, rất may có nguồn nước ứng cứu này" - bà Mun bày tỏ.

Được biết, nguồn nước tiếp tế này do Đoàn kinh tế quốc phòng 737 và Công an huyện Ea Súp hỗ trợ cho người dân gần một tháng nay.

Bà Vy Thị Mun (55 tuổi), trú xã Ea R'Vê, Ea Súp, chắt từng giọt nước để khỏi lãng phí - Ảnh: TRUNG TÂN

Bà Vy Thị Mun (55 tuổi), trú xã Ea R'Vê, Ea Súp, chắt từng giọt nước để khỏi lãng phí - Ảnh: TRUNG TÂN

Không để người dân nào thiếu nước

Thiếu tá Đoàn Huy Tưởng, trưởng Công an xã Ea R'Vê, cho biết hằng ngày trưởng các thôn, buôn sẽ cập nhật danh sách các hộ dân thiếu nước, không thể tiếp ứng tại chỗ để đơn vị lên kế hoạch cùng Đoàn kinh tế quốc phòng 737 luân phiên chở nước sạch đến tận nơi.

"Hai xe chuyên dụng của Công an huyện và 3 xe của Đoàn kinh tế quốc phòng 737 cũng hỗ trợ đến các giếng khoan còn nước để lấy, sau đó đơn vị đến tận nơi dùng máy bơm mang theo bơm lên bồn hoặc vào xô, chậu cho người dân.

Tình hình nắng hạn còn kéo dài, số hộ dân thiếu nước có thể tăng, chúng tôi tiếp tục tăng cường người, phương tiện để đảm bảo không có người dân nào bị thiếu nước", thiếu tá Tưởng nói.

Hàng ngàn hộ dân Bình Phước thiếu nước sinh hoạt do nắng nóngHàng ngàn hộ dân Bình Phước thiếu nước sinh hoạt do nắng nóng

Nắng nóng kéo dài, gần 1.900 hộ dân ở Bình Phước thiếu nước sinh hoạt và hơn 9.000ha cây trồng thiếu nước tưới tiêu.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên