16/01/2023 20:20 GMT+7

Con chờ quà của 'Ước mơ của Thúy' để về quê ăn Tết

'Hôm nay con được xuất viện rồi, qua Tết điều trị tiếp nhưng con nói ba ở lại vì cô bác sĩ nói ở lại để nhận quà và bao lì xì đỏ', em Lê Thị Kim Dô (An Giang) hí hửng khoe với chúng tôi.

Con chờ quà của Ước mơ của Thúy để về quê ăn Tết - Ảnh 1.

Hoàng Huy cười bẽn lẽn khi được trao bao lì xì - Ảnh: PHƯƠNG QUYÊN

Chiều ngày 16-1, đại diện báo Tuổi Trẻ tổ chức trao tặng 200 phần quà xuân cho bệnh nhi ở Bệnh viện Truyền máu huyết học TP.HCM và Bệnh viện Nhi đồng thành phố. 

Đây là hoạt động nhằm sẻ chia yêu thương, tiếp thêm động lực tinh thần cho các bệnh nhi nằm trong chuỗi hoạt động của chương trình "Ước mơ của Thúy" do báo Tuổi Trẻ tổ chức. Mỗi bé nhận được phần quà trị giá 700.000 đồng gồm 400.000 đồng tiền mặt và quà trị giá 300.000 đồng.

Dù đang truyền dịch, kim tiêm còn trên tay, em Lê Văn Minh Khôi vẫn tỏ ra vui vẻ khi được mẹ dắt ra nhận quà. "Tết này vẫn chưa biết có được bác sĩ cho về quê hay không nhưng khi nhận được quà cảm giác rất hạnh phúc, con nhỏ cũng có bao lì xì đỏ, bánh kẹo mừng xuân", chị Nga mẹ bé Khôi xúc động nói.

Cũng như Minh Khôi, Khánh Ngọc (6 tuổi) vẫn đang truyền dịch và sẽ phải đón Tết tại bệnh viện do em mới điều trị được một đợt. Chị Hạnh (mẹ Khánh Ngọc) chia sẻ: "Quê ở Tiền Giang, gia đình thay phiên nhau lên chăm sóc con. Khi nhận được những phần quà thế này hai mẹ con thấy vui lắm, cũng làm động lực vực dậy tinh thần cho con mau lành bệnh". 

Con chờ quà của Ước mơ của Thúy để về quê ăn Tết - Ảnh 2.

Đại diện báo Tuổi Trẻ cùng chú hề Phúc Thịnh và tình nguyện viên trong buổi trao quà chiều 16-1

Là người làm cầu nối của Bệnh viện Truyền máu huyết học TP.HCM với chương trình "Ước mơ của Thúy", chị Đặng Thị Tố Nga (phòng công tác xã hội) rưng rưng tâm sự: "Năm nay kinh tế khó khăn nên các bé cũng ít được nhận quà hơn. Thế nhưng mỗi lần có đoàn nào đến là mình mừng vui lắm vì các con có được niềm vui, không khí xuân. Đặc biệt là chương trình 'Ước mơ của Thúy' đã nhiều năm liền quan tâm đến bệnh nhi, mỗi món quà dù lớn hay nhỏ đều là sự động viên, khích lệ với các con".

Ngày mai 17-1, chương trình sẽ tiếp tục trao 300 phần quà đến các bệnh nhi Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TP.HCM, Bệnh viện Ung bướu TP.HCM và Bệnh viện Nhi đồng 2.


Con chờ quà của Ước mơ của Thúy để về quê ăn Tết - Ảnh 3.

Hai cha con em Lê Thị Kim Dô (An Giang) nán lại chờ quà để mang sắc xuân về quê ăn Tết - Ảnh: PHƯƠNG QUYÊN


Con chờ quà của Ước mơ của Thúy để về quê ăn Tết - Ảnh 4.

Dù đang truyền dịch, em Lê Văn Minh Khôi vẫn tỏ ra vui vẻ khi được mẹ dắt ra nhận quà - Ảnh: PHƯƠNG QUYÊN

Con chờ quà của Ước mơ của Thúy để về quê ăn Tết - Ảnh 5.

Hai mẹ con bé Khánh Ngọc (6 tuổi) xúc động nhận quà động viên khi phải ở lại bệnh viện ăn Tết - Ảnh: PHƯƠNG QUYÊN

Con chờ quà của Ước mơ của Thúy để về quê ăn Tết - Ảnh 6.

Minh Khôi (Hồng Ngự, Đồng Tháp) thích thú khi được các chú trao quà và động viên em mau hết bệnh - Ảnh: PHƯƠNG QUYÊN

Con chờ quà của Ước mơ của Thúy để về quê ăn Tết - Ảnh 7.

Mỗi phần quà chính là sự động viên tinh thần để các bé vui xuân, đón Tết và an tâm điều trị bệnh - Ảnh: PHƯƠNG QUYÊN

‘Nhận quà Ước mơ của Thúy, con mang Tết về cho bố mẹ’‘Nhận quà Ước mơ của Thúy, con mang Tết về cho bố mẹ’

Bé Phạm Minh Tuấn (13 tuổi, quê Nghệ An) cười tươi, khoe lì xì và quà vừa nhận được từ chương trình Ước mơ của Thúy, nói: “Hôm nay được về, con mang quà Tết về cho bố mẹ để cùng nhau đón Tết”.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên