Phóng to |
- Bây giờ cái gì cũng có ướp, tẩm cả, mà “chơi” loại nào thì chỉ có... trời biết! Mình chỉ biết khi... bị “tào tháo rượt” thôi. Cũng như vụ bán gà chết mới đây nè. Vô tiệm kêu một đĩa cơm gà quay thơm phức thì thiệt khó biết là gà sống hay gà chết?- Mấy ông chức năng phải kiểm tra thiệt gắt, báo động cho dân biết mà tránh chứ!- Thì cũng làm đó thôi! Vừa rồi nghe nói cũng lập đoàn kiểm tra mấy hãng làm bánh trung thu. Cái món bánh này cũng nhiều chỗ làm ẩu lắm nghe!- Nhưng nghe nói kết quả kiểm tra nơi nào làm ẩu, làm dối, mãi hết Trung thu mới có! Có biết thì... bánh cũng vô bụng rồi...- Có thấy ông bị “tào tháo rượt” đâu? Tức là món bánh ông xơi hổng có vấn đề, cứ yên tâm nhé. Còn cái kết quả kia để dành... tham khảo cho năm tới, vậy thôi!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận