Ngày 11-1, mạng xã hội bất ngờ xôn xao đoạn clip nam thanh niên, được cho là chủ quán thịt xiên nướng rất nổi tiếng tại phố Chùa Láng (Hà Nội) chửi bới anh shipper. Theo đó, anh này đã không mặc đồng phục của hãng khi đến lấy hàng theo đơn.
Anh lý giải vì trời quá lạnh nên đã thay đổi đồng phục thông thường bằng đồ ấm hơn. Thế nhưng, chủ quán thịt nướng vẫn "nổi đóa" bất chấp anh shipper đã mặc lại chiếc áo đồng phục mượn từ một đồng nghiệp khác đang chờ đồ.
Chủ quán liên tục xưng mày, tao, bố mày... với giọng điệu thách thức, kênh kiệu.
Đoạn clip đã tạo nên làn sóng phản đối chủ quán cũng như tiệm thịt xiên nướng này. Dân mạng cũng "theo thời theo thế" kéo vào fanpage lẫn các trang đánh giá của tiệm thịt xiên nướng mà "cho" 1 sao.
Cư dân mạng vô cùng bất bình trước cách ứng xử của chủ quán. Nhiều người cho rằng, quán tuy nổi tiếng nhưng nếu không có sự giúp sức từ các anh em shipper, giao nhận thì khách hàng ở xa cũng khó tiếp cận được. Hơn nữa, chỉ là chiếc áo thì có thể thông cảm cho nhau, nhất là khi nhiệt độ tại Hà Nội vẫn ở ngưỡng dưới 10 độ C, gây khó khăn cho việc di chuyển, tránh rét rất nhiều. Chủ quán đã không hiểu cho lại còn nổi đóa, làm khó làm dễ shipper.
Trước phản ứng dữ dội của cộng đồng mạng, chủ quán thịt xiên nướng nổi tiếng ở phố Chùa Láng trên đã đăng đàn xin lỗi mọi người khi xảy ra "sự cố" đáng tiếc vừa qua. Theo anh, do sự nóng tính nhất thời, thiếu kiềm chế đã dẫn đến tình huống xấu xí xảy ra. Anh cũng chia sẻ trong đoạn clip xin lỗi, từ trước đến giờ vẫn luôn tôn trọng anh em shipper. Tuy nhiên, hành động bộc phát của anh đã khiến nhiều người lắc đầu ngán ngẩm...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận