Danh tiếng của Asana được nhiều người biết đến hơn nhờ những đoạn clip cực cuốn hút trên kênh YouTube, xoay quanh những loại hải sản và cuộc sống thường nhật của một "bà bán cá" tuổi 35.
Hình ảnh ngày càng viral trên mạng xã hội đã khiến công chúng xứ mặt trời mọc thêm tò mò về thân thế cô gái xinh đẹp giữa sạp cá tươi rói.
Được biết, Asana Mori từng lấy bằng cử nhân của Đại học Waseda, là một trong những trường tư thục nổi tiếng hàng đầu Nhật Bản, tọa lạc tại khu Shinjuku sầm uất giữa lòng thủ đô Tokyo. Sau khi tốt nghiệp, cô chuyển đến New Zealand để học thạc sĩ ngành Kinh doanh tại trường Đại học Auckland, thuộc top 100 trường đại học hàng đầu thế giới.
Trở về nước, Asana được tuyển dụng vào tập đoàn Lotte và đảm trách vị trí thư ký chủ tịch tập đoàn. Con đường công danh thăng tiến cùng mức lương khủng đủ khiến bao người ghen tị. Nhưng với Asana thì khác, cô đã sẵn sàng cho việc nộp đơn từ chức, quay trở về chợ cá để làm "bà bán cá" - một công việc tay chân giản đơn, bình thường chỉ vì một lý do duy nhất: Thừa kế sạp cá của cha.
Trên trang cá nhân, Asana tự hào cho biết bản thân đang thực hiện tiếp mong ước của cha mình, là duy trì sạp cá, sau khi ông lâm bệnh nặng vào năm 2011. Tiếp quản công việc kinh doanh gia đình, cô gái chỉ quen với sách vở phải mất cả nửa năm mới có thể nắm vững dần nhiều "ngóc ngách" của nghề này.
10 năm sau khi trở thành "bà bán cá", Asana không hối tiếc với lựa chọn năm xưa. Cô thậm chí còn biết ơn những năm tháng dùi mài kiến thức đã hỗ trợ mình rất nhiều trong việc kinh doanh nghề truyền thống của gia đình. Nhờ đó mà doanh thu cũng khởi sắc, thậm chí đắt hàng hơn ngay cả trong đại dịch, khi quầy hàng online của cô được mở trên các sàn thương mại điện tử.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận