Câu chuyện dễ thương về chị gái bán gấu bông "xấu nhưng mà có duyên" đang được cộng đồng mạng chia sẻ rộng rãi khi mọi chuyện bắt nguồn từ một bài đăng vô cùng gần gũi và đáng yêu của chính chị gái ấy.
Cụ thể là chị ấy khoe mới lập cái fanpage bán gấu bông khởi nghiệp mà sale đến 100%.
Ban đầu, chị may tặng bạn trai con gấu nhỏ. Mặc dù nó... xấu lắm, thế nhưng anh người yêu cứ khen nhìn cưng cưng, làm chị có một niềm tin khủng khiếp rằng sẽ thành công nếu khởi nghiệp bằng việc may vá gấu bông. Không những thế, tuy gọi là "tặng" nhưng thực chất chị vẫn lấy 20 ngàn đồng tiền bán và còn được "bo" thêm 10 ngàn đồng nữa.
Chị chốt: "Khởi nghiệp như vậy quá ok!".
Sau đó, chị gái còn may thêm một con rắn cho chú chó nhỏ làm đồ chơi. Đã thế, chú chó cứ nhè con rắn ra cắn, chắc bởi vì giống thật quá?! Và một cánh cửa mới đang dần mở ra, mà nơi ấy, ánh sáng tương lai chói lọi đang khiến chị gái thêm tin vào chính bản thân mình, mạnh dạn lập fanpage để quyết định may gấu bông gửi đến bạn bè gần xa trên khắp mọi miền Tổ quốc.
Hiện trang fanpage của chị gái khởi nghiệp đã được gần 25 ngàn lượt thích. Sau bài viết đăng tải, chị gái đã thật sự nhận được đơn tới tấp và danh sách chờ có thể dài đến tận năm tới mới giao hết. Tuy không hứa chính xác thời điểm gửi hàng nhưng chị gái cam đoan chắc chắn sẽ làm và miễn 100%, trừ phí ship với những khách hàng đã đặt trước 11-7. Nhiều bình luận của cư dân mạng được để phía dưới nội dung bài post như sau:
- Chị bán hàng mà đáng yêu thế này thì hiểu sao chốt đơn tới tấp nhá.
- Em nhìn mấy thú bông chị bán mà muốn sang chấn tâm lý luôn đó. Cưng xỉu nè!
- Lâu lắm rồi mới có một vụ bán hàng đỉnh của duyên dáng như vậy. Thế gian vẫn còn người thiệt thà, chân chất nha quý vị.
- Biết là PR trá hình cho cái fanpage bán "thú bông xấu" nhưng mà sao đáng yêu quá.
- Không đẹp nhưng đáng yêu bạn à. Luôn suy nghĩ tích cực như vậy là rất đáng quý ấy!
(Ảnh gấu bông đình may)
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận