27/09/2003 09:36 GMT+7

VN vô địch giải bóng đá nữ tiền SEA Games: "Chỉ hài lòng tỉ số"

TRƯỜNG VŨ
TRƯỜNG VŨ

TT - Cuối cùng, HLV Mai Đức Chung và các học trò của mình đã “đi đến nơi, về đến chốn” như mục tiêu đặt ra ban đầu là vô địch Giải bóng đá nữ tiền SEA Games, sau khi thắng Thái Lan 3-0 vào chiều qua 26-9. Tuy nhiên, so với trận chung kết SEA Games 21 diễn ra cách đây hai năm tại Malaysia, cũng trước đối thủ Thái Lan (thắng 4-0), nhà vô địch lại có hai khuôn mặt khác...

CfT2vC7z.jpgPhóng to

Đội VN đoạt cúp tiền SEA Games

TT - Cuối cùng, HLV Mai Đức Chung và các học trò của mình đã “đi đến nơi, về đến chốn” như mục tiêu đặt ra ban đầu là vô địch Giải bóng đá nữ tiền SEA Games, sau khi thắng Thái Lan 3-0 vào chiều qua 26-9. Tuy nhiên, so với trận chung kết SEA Games 21 diễn ra cách đây hai năm tại Malaysia, cũng trước đối thủ Thái Lan (thắng 4-0), nhà vô địch lại có hai khuôn mặt khác...

Trận chung kết tiền SEA Games VN - Thái Lan chiều qua tạo sức ép ghê gớm với các tuyển thủ và HLV trưởng Mai Đức Chung. Lý do vì nếu không thắng, biết đâu tuyển VN lại có sự xáo trộn như đồn đại trước đây gần một tuần.

Vì vậy, không thử nghiệm đội hình như mấy trận trước, HLV trưởng Mai Đức Chung tung luôn các cựu binh dày dạn kinh nghiệm vào sân ngay từ đầu trận như Kim Chi, Ngọc Mai, Minh Nguyệt, Hồng Phúc, Thúy Nga... cùng với sự góp mặt của các tuyển thủ trẻ đã chơi nổi bật các trận trước đó như thủ môn Thu Trang, Văn Thị Thanh (21).

Dù chủ trương chơi tấn công từ đầu trận nhưng vì sức ép tâm lý cộng với lối chơi áp sát, kèm người chặt của Thái Lan đã khiến tuyển VN lúng túng, không tổ chức được các miếng tấn công.

QLFS6VWD.jpgPhóng to

Hậu vệ Đào Thị Miện (19) đang truy cản một pha tấn công của tiền đạo Thái Lan

Lối chơi cá nhân bắt đầu xuất hiện từ Minh Nguyệt, Thúy Nga, rồi nhiều cơ hội đến nhưng Nguyệt và Ngọc Mai đã không đủ bình tĩnh để mở tỉ số. Sự lúng túng chỉ được giải tỏa từ phút 42, xuất phát từ một đường chuyền dài, một mình Minh Nguyệt trong hàng phòng ngự co cụm đã sút trúng người thủ môn Thái và cú sút bồi kế tiếp cũng của cô đã thành bàn: 1-0.

Nửa đầu hiệp 2, người xem bất ngờ thấy một Thái Lan khác hẳn, chơi tấn công và khởi sắc hơn khiến đội dẫn bàn bị động. Nếu không có sự thay người kịp thời bằng cách đưa tiền đạo Đỗ Thị Phương và hậu vệ Ngọc Anh vào sân thay Văn Thị Thanh và Minh Nguyệt vừa tăng cường hàng phòng ngự vừa củng cố hàng công, có thể bàn thắng mong manh của tuyển VN đã không còn giá trị.

VN chơi khởi sắc hơn hẳn. Đến bàn thắng thứ hai của Kim Chi (14) ở phút 47 và cú sút phạt trực tiếp đầy kỹ thuật của Thúy Nga phút 76 làm tung lưới thủ môn Thái Lan, người ta mới phần nào thấy lại hình ảnh của đương kim vô địch SEA Games.

Tuy nhiên, HLV trưởng Mai Đức Chung cho biết: “Chỉ hài lòng về tỉ số”. Đó là một sự thừa nhận thành thật, vì đội Thái Lan tự thua nhiều hơn trong ba bàn thắng của chủ nhà!

Sau chức vô địch, nhiệm vụ nặng nề của ông Chung trong hai chuyến tập huấn dài ngày tại Nhật Bản và Trung Quốc sắp tới là phải tổ chức lại hàng tiền vệ, tăng cường thể lực và tổ chức phối hợp tốt hơn. Vậy nên, đã có nhiều ý kiến yêu cầu gọi cựu đội trưởng Hiền Lương trở lại. Nếu có Lương, gánh nặng trên vai các nhà vô địch sẽ có thêm người gánh vác xứng đáng.

TRƯỜNG VŨ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên