03/10/2003 06:00 GMT+7

Tại sao cọp luôn "gặm một khối căm hờn trong cũi sắt"?

ANH QUÝ (Theo NY Times)
ANH QUÝ (Theo NY Times)

TTO - Tại sao một chuồng cọp, chuồng báo.. dù có điều kiện vệ sinh và cảnh quan tốt tới cỡ nào vẫn không thể làm thoả lòng các chúa sơn lâm? Các chuyên gia quản lý sở thú tại Mỹ có lẽ đã lờ mờ đoán được câu trả lời và tìm ra những cách thoả mãn thú tung hoành ngang dọc của các chúa tể rừng xanh.

MxGXuAcf.jpgPhóng to
Một con gấu trắng bắc cực cần diện tich đất ở tới hơn 45 ngàn km vuông
TTO - Tại sao một chuồng cọp, chuồng báo.. dù có điều kiện vệ sinh và cảnh quan tốt tới cỡ nào vẫn không thể làm thoả lòng các chúa sơn lâm? Các chuyên gia quản lý sở thú tại Mỹ có lẽ đã lờ mờ đoán được câu trả lời và tìm ra những cách thoả mãn thú tung hoành ngang dọc của các chúa tể rừng xanh.

Chỉ một con gấu bắc cực đã đòi hơn 45 ngàn km vuông lãnh địa trong tự nhiên, và khi bị đưa vào chuồng trong sở thú, các con gấu sơ sinh có tỉ lệ chết cao hơn và chúng cứ đi vòng vòng cái chuồng suốt ngày. Tại sao lũ thú hoang lại thích đi rong trong diện tích lớn đến thế?

Các nhà khoa học ở đại học Oxford, Mỹ, cho rằng, sở dĩ bọn thú thích đi hoang vì quá trình tiến hoá đã quy định đây là một đặc tính giúp hệ thần kinh của chúng phát triển một cách đầy đủ. Tuy nhiên hiệp hội các sở thú và viện hải dương học Mỹ lại phủ nhận phán đoán này và cho rằng sở dĩ cọp, sư tử... thấy khó chịu trong sở thú vì chúng không được cung cấp một chế độ ăn đa dạng, chuồng trại thiếu vật che chắn để chúng dễ dàng ẩn mình và mâu thuẫn với các tay dạy thú.

Để cải thiện tình hình với các chúa sơn lâm thích địa bàn rộng, các sở thú Mỹ rất sáng tạo trong việc chỉnh trang chuồng trại. Trong khi sở thú turng tâm New York xây dựng lại chuồng gấu bắc cực với đầy đủ hầm hố cho bọn gấu tìm thức ăn thì sở thú Bronx xịt vào chuồng hổ những mùi vị tự nhiên gợi nhớ rừng xưa. Các sở thú cũng bắt đầu cho thú dữ ăn nguyên con mồi thay vì thịt xẻ, tạo cảm giác "tự nhiên" hơn.

Với các cải tiến này, các sở thú sẽ đóng vai trò là nơi trả món nợ đất đai và đời sống bị xâm chiếm cho thú rừng chứ không đơn thuần là nơi giúp bọn trẻ không phải nhìn beo, cọp qua trang sách.

ANH QUÝ (Theo NY Times)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên